Sáng 19/10, công tác tìm kiếm người bị vùi lấp tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Đoàn 337) bước sang ngày thứ 2. 17 thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường. Hơn 500 người cùng phương tiện cứu hộ được huy động để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.
Theo người dân địa phương, trời đã mưa liên tục gần 2 tuần nay. Đồng bào dân tộc địa phương khi gặp mưa lũ, sạt lở là phải nhờ bộ đội đến ứng cứu.
Ngày 17/10, gần 30 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn 337 hành quân sang xã Hướng Việt cách đó 30 km để giúp đỡ các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ. Sau một ngày dầm mưa, họ về đến đơn vị lúc gần 0h.
"Anh em về đến đơn vị đều mệt lả, chỉ tắm rửa qua loa rồi về giường. Khi vụ việc xảy ra, có chiến sĩ còn mặc nguyên quân phục, thậm chí chưa kịp ngủ", một cán bộ chia sẻ.

Anh Phạm Tấn An, nhân viên thông tin Đoàn kinh tế quốc phòng 337 may mắn sống sót kể về vụ sạt lở núi kinh hoàng - Ảnh: Zing
Tối 18/10, anh Phạm Tấn An, nhân viên thông tin Đoàn kinh tế quốc phòng 337, thôn Cợp, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá), một trong 5 nạn nhân sống sót sau vụ lở núi tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh nghẹn ngào kể về diễn biến vụ lở núi trên Zing:
"Quá nửa đêm, 27 anh em đang ngủ trong khu nhà tập thể thì nghe một tiếng nổ lớn. Tôi vội bật dậy, chạy ra sau nhà xem thấy đất đá đang ào ào đổ xuống 3 khu nhà. Cùng lúc nhiều tiếng kêu cứu vang lên...." anh An nói.


Hiện trường vụ lở núi vùi lấp 3 dãy nhà, nơi đóng quân của 27 chiến sĩ - Ảnh: VNE
Hốt hoảng, anh An hô lớn "lở núi" rồi chạy xung quanh hỗ trợ mọi người tìm lối thoát. Trong màn đêm mập mờ bởi ánh đèn điện thoại, anh thấy nhiều đồng đội bị đất đá vùi lấp song chỉ biết nhìn theo và bất lực.
"Thấy người em tên Huy đang kêu cứu trong phòng rộng hàng chục mét vuông, tôi chạy vội vào trong hỏi có làm sao không? Cậu ấy đáp không sao, nhưng không có cách nào ra được vì bị bức tường, đất đá và một số vật dụng đè lên người. Tôi gọi thêm một chiến sĩ hỗ trợ đưa Huy ra, rồi gọi điện cấp báo cho chỉ huy"
Nó quá nhanh, ầm một cái là đất đá ào ào đổ xuống, san phẳng tất cả. Nếu lúc đó anh em chúng tôi không bỏ chạy ra ngoài thì chắc không thoát được...", anh An vẫn còn run khi kể lại.

Những chiến sĩ thắt tim gan khi tìm ra thi thể đồng đội - Ảnh: VNN
Anh Huy, chiến sĩ lái xe may mắn được cứu sống trong vụ sạt lở đất, vẫn ám ảnh khi kể lại phút cận kề giữa sự sống và cái chết.
Tối hôm gặp nạn, anh cùng 9 người khác ngủ ở dãy nhà Ban Hành chính. Giữa đêm có tiếng nổ lớn, mặt đất rung lên, tiếng ào ào tứ phía. Mọi thứ ập đến quá nhanh mà chẳng ai hiểu gì cả.
"Nhiều mảng tường của các căn phòng đổ ập xuống, tiếng la hét khắp nơi. Tôi bị thương và mắc kẹt vào một góc tường. May mắn được đồng đội phát hiện, cứu ra ngoài", anh Huy kể.
Trong cảnh nhá nhem, 6 cán bộ, chiến sĩ quay lại định tìm kiếm người bị vùi lấp thì đất đá ùn ùn sạt xuống thêm 3 lần nữa. Lúc này, họ vội chạy ra ngoài cổng tránh nạn, chờ lực lượng ứng cứu.
Cho đến sáng 18/10, thêm vài âm thanh như vậy trước khi Núi Sắt ngừng lay chuyển.
Trụ sở sư Đoàn 337 tan hoang sau vụ lở núi. Bùn đất ập xuống 3 dãy nhà, đẩy các mảng tường trôi xa vài chục mét.



Đồ tư trang quân phục của các cán bộ, chiến sĩ đều lấm lem bùn đất khi bới từ đống đổ nát
Những người đồng đội thoát nạn lao vào đống đổ nát để tìm người mất tích. Họ nhanh chóng dìu được 4 người ra khỏi hiện trường. Đống bùn đất còn lại quá lớn. Khi trời sáng, những chiếc máy xúc đầu tiên mới vượt qua được nhiểu điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường.
"Đến 4h sáng, chúng tôi thấy người thứ 5 ngoi ngóp bò ra khỏi đống đổ nát", một vị thiếu tá nhớ lại. Tính đến 17h chiều 18/10, đó vẫn là người cuối cùng được ghi nhận sống sót. 22 cán bộ, chiến sĩ còn lại không kịp thoát thân.
Có tất cả 27 cán bộ, chiến sĩ là nạn nhân của vụ lở đất. Chỉ 5 người được cứu sống. 22 người nằm lại dưới đống đổ nát.
Là chiến sĩ thông tin, làm việc ở nhiều vùng đồi núi, song đây là lần đầu tiên anh An chứng kiến cảnh lở núi khủng khiếp như thế. "Những anh em may mắn sống sót rất đau lòng khi 22 đồng đội nằm xuống. Bây giờ cứ nhắm mắt lại là nhớ về những buổi làm việc, những bữa cơm cùng nhau", anh An sụt sùi, lấy tay lau nước mắt.

Một cán bộ đội tìm kiếm cho biết, do không có máy móc nên lực lượng cứu hộ phải dùng tay để đào bới, lật từng tấm đá, đống đất để tìm kiếm - với hy vọng không đụng tới thân thể đồng đội...
Tay đào bới đến đâu thì xuất hiện tư trang, đồ dùng của 27 cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp trong đống đổ nát.
Mỗi khi phát hiện thi thể, mọi người phải cầm lòng để cố gắng đưa ra một cách vẹn toàn nhất cho các anh.
“Những tư trang quân nhân, vật dụng quen thuộc, quân trang quân dụng của người quân nhân cũng được chúng tôi đưa ra, sắp lại để còn gửi kèm thi thể đồng đội”, lời kể của cán bộ
Được biết, đoàn kinh tế quốc phòng 337 làm nhiệm vụ ở 5 xã biên giới vùng sâu, vùng xa huyện Hướng Hóa. Trong tháng 10, đoàn thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn đóng quân theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đề nghị của chính quyền địa phương.

Đến 11 giờ ngày 19.10, nguồn tin Thanh Niên từ hiện trường cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở đất tại Đoàn 337 xác nhận đã tìm thấy thi thể thứ 17 - Ảnh: TNO
Trong một diễn biến liên quan, vào sáng nay 19/10, đoàn xe cứu thương đã đưa thi thể các nạn nhân được tìm thấy về Nhà thi đấu đa năng TP Đông Hà chuẩn bị làm công tác tang lễ. Quân đội đang chuẩn bị một lán trại ngay lối vào nhà thi đấu để thân nhân các người thân tạm trú. Nỗi đau hòa chung, giọng nói của tất cả lạc âm trong nước mắt.


Người thân của các chiến sĩ gục ngã khi nhận tin dữ - Ảnh: TTO
Theo VNE, Zing









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu