Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xa là nhớ: Ngô Văn Hiếu lặn lội lên Hà Nội để dự lễ khai giảng của Tất Minh ở Bách Khoa mặc mưa bão

Hà Nội đang trải qua những ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dù vậy, thời tiết cũng không thể 'cản' được việc Ngô Văn Hiếu lên thủ đô để cùng tham dự lễ khai giảng cùng Tất Minh

Đã 10 năm kể vai sát cánh bên nhau trên con đường học tập, năm nay là lần đầu tiên Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh phải tạm 'xa' nhau. Dường như vẫn chưa quen với cảm giác xa bạn, vào ngày khai giảng của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tân sinh viên trường Đại học Y Thái Bình đã lặn lội lên Hà Nội để tham dự buổi đầu đi học của 'BFF' Nguyễn Tất Minh.
 
Ngô Văn Hiếu lên Hà Nội dự lễ khai giảng của Tất Minh
 
Có lẽ ngày hôm qua sẽ là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời của cả 2 cậu sinh viên vượt khó này khi lần đầu tiên Minh và Hiếu có thể đi song song với nhau, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển về cuộc sống, học tập, bởi Minh đã được hỗ trợ phương tiện di chuyển là một chiếc xe lăn. Quãng đường từ khu Ký túc xá trường Đại học Bách khoa Hà Nội khu trường học khiến cả 2 cậu đều cảm thấy choáng ngợp vì sự tấp nập và đông đúc của sinh viên.
 
Văn Hiếu chia sẻ, dù em đã nhập học ở trường Đại học Y Thái Bình, tuy nhiên trường Y lại có lịch khai giảng trễ hơn so với trường Bách Khoa, nên Hiếu đã tranh thủ khoảng thời gian trống giữa lịch 2 trường để lên chơi với Minh 1 ngày. Sau khi thăm quan trường Bách Khoa và Ký túc xá của Minh, Hiếu cũng yên tâm phần nào. Theo Tiền Phong, Hiếu tỏ ra ngập ngừng khi được hỏi về việc liệu em đã quen với việc phải sống xa cậu bạn thân hay chưa.
 
Ngô Văn Hiếu lên Hà Nội dự lễ khai giảng của Tất Minh
 
Đối với Tất Minh, cậu học trò có nghị lực học tập phi thường, em chia sẻ đã lên trường từ trước ngày khai giảng 2 hôm, tuy nhiên Minh chưa có điều kiện để làm quen với môi trường học tập mới. Tuy gặp một chút khó khăn nhưng Tất Minh tự tin sẽ khắc phục dần. Minh chia sẻ, điều khiến em 'lăn tăn' nhất đó là việc di chuyển từ ký túc xá tới trường cần phải băng qua mặt đường Trần Đại Nghĩa cực lớn và đông đúc xe qua lại. “Lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua xa bạn, em có một chút lo lắng, hồi hộp”, Minh chia sẻ. Em đặt mục tiêu thời gian tới học tập thật tốt.
 
Ngô Văn Hiếu lên Hà Nội dự lễ khai giảng của Tất Minh
 
Sau khi lên thăm bạn, cùng nhau dự lễ khai giảng tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Minh và Hiếu dự định sẽ đi khám phá một góc nào đó của Hà Nội. Minh cũng mong muốn trong thời gian sớm nhất được xuống trường ĐH Y dược Thái Bình để thăm nơi học, chỗ ăn ở của bạn.
 
 
Theo Thùy Dương/SKCĐ