Theo tờ Sohu, sáng sớm ngày 20/6, người dân sống gần Cảng hàng không Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) bỗng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bay về từ phía một bãi đất trống gần khu dân cư. Người dân kéo nhau ra truy tìm mùi hôi thối thì phát hiện một chiếc vali lạ.
Từ chiếc vali này, người dân thấy chảy ra một thứ chất lỏng sẫm màu cùng với đó là mùi hôi thối không thể chịu nổi, nó chính là mùi tử khí của thi thể. Một người đàn ông mạnh bạo kéo xéc vali ra và phát hiện bên trong là thi thể người đang phân hủy mạnh.
Ngay lập tức sự việc được trình báo lên cảnh sát địa phương. Ít phút sau, cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm hiện trường xung quanh họ liền đưa thi thể nạn nhân ra khỏi vali để tiến hành khám nghiệm tử thi.
Điều tra bước đầu cho thấy, thi thể là nữ giới, khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1m50, tóc nhuộm màu hạt dẻ… Khi chết, nạn nhân mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ, tay đeo nhẫn và một dây chuyền kim loại.

Bãi đất trống - nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Một nhân viên pháp y cho biết, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, không thể nhận dạng được khuôn mặt cũng như dấu vân tay của nạn nhân. Ngoài ra, trong vali, họ còn phát hiện 5 tuid thơm có thê chữ “Phú” và “Bình An”.
Báo cáo pháp y sơ bộ nhận định, có thể nạn nhân đã tử vong từ cách đây 3 tháng và hiên trường có thể ở nhà nạn nhân hoặc trong một phòng ngủ nào đó. Bởi trên thi thể nạn nhân là còn mặc nguyên chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ. Hung thủ nhận thấy thời tiết Trịnh Châu còn khá lạn nên đã mang xác ra ngoài để phi tang.
Từ hôm phát hiện thi thể, cảnh sát liên tục trích xuất camera an ninh gần khu vực xác chết bị bỏ lại cũng như khoanh vùng nghi phạm. Thế nhưng cho đến ngày 29/6, vụ án vẫn chưa có tiến triển mới. Cảnh sát TP Trịnh Châu phải thừa nhận vụ án đi vào bế tắc bằng cách kêu gọi mọi người cung cấp thông tin liên quan với số tiền thưởng lên đến gần 200 triệu đồng.
Trong một phát ngôn gần đây nhất, đại diện cảnh sát Trịnh Châu cho rằng, vụ án có nhiều điểm kỳ lạ và cần thời gian để làm rõ. Nạn nhân được xác định là đang sống độc thân, có ít quan hệ xã hội.
Bởi gần 3 tháng nạn nhân tử vong, cảnh sát không hề nhận được tin báo mất tích nào trùng khớp với đặc điểm của nạn nhân. Song cảnh sát cũng nghi ngờ, có thể hung thủ vẫn đang giữ điện thoại của nạn nhân hoặc phương tiện liên lạc của nạn nhân và tạo ra các chứng cứ rằng nạn nhân vẫn đang sống tốt.
Ngoài ra, nạn nhân tử vong khi đang mặc đồ ngủ cũng có thể chứng minh được rằng, giữa nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau hoặc họ có quan hệ đặc biệt như các giao dịch trong nghề “nhạy cảm”.
Ngoài các nghi vấn trên, cảnh sát còn đang bế tắc trước tang vật là 5 chiếc túi thơm có trong vali. Đến giờ cảnh sát vẫn không hiểu tại sao 5 chiếc túi thơm này lại xuất hiện trong vali? Hung thủ bỏ chúng vào đó để làm gì?
Vụ cô gái bị giết phân xác cho vào vali ở Đà Nẵng
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu