Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vợ chết nhiều ngày trong phòng trọ, chồng đắp chăn để thi thể bốc mùi nhất quyết không khai báo

Phát hiện mùi hôi thối bốc nên nồng nặc, một người dân đã báo lên chủ nhà trọ. Đến khi kiểm tra, chủ nhà phát hiện bà M. vẫn đắp chăn nằm yên tư thế cũ lại có mùi tử khí nên trình báo công an.

Theo Tiền Phong đưa tin, ngày 8/11 các cơ quan chức năng của TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ trên địa bàn.

Nạn nhân là bà V.T.H.M (41 tuổi, quê Bình Định). Địa điểm phát hiện thi thể bà M. ở phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư (Phường 8, TP. Đà Lạt).

Người dân xung quanh cho biết, bà M. sống cùng với một người đàn ông tên P.K.H (33 tuổi) ở tầng hầm khu trọ. Hàng ngày, bà M. bán trái cây dạo ở ven hồ Xuân Hương Đà Lạt. Bên cạnh đó, ông H. thì làm nghề lái xe.
 
Vụ thi thể bốc mùi trong phòng trọ TP Đà Lạt, Lâm Đồng
Ảnh minh họa
 
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 5/11 chủ nhà vào phòng trọ của 2 người thì pháy hiện bà M. nằm im trên giường, trùm chăn kín mít. Khi gặng hỏi, ông H. nói vợ bị bệnh nên cả 2 đều phải nghỉ làm ở nhà.

Lúc này, chủ nhà không nghi ngờ gì nên cũng chẳng hỏi thêm. Tuy nhiên, đến chiều ngày hôm sau một người sống ở phòng trọ bên cạnh bất ngờ phát hiện mùi hôi thối bốc nên nồng nặc vội báo chủ nhà trọ.

Chủ nhà cùng một số người khác xuống kiểm tra thì thấy bà M. vẫn nằm nguyên tư thế cũ, đắp chăn trên giường. Thấy mùi tử khí bốc lên, mọi người đã trình báo vụ việc lên Công an Phường 8.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, bà M. đã tử vong khoảng 4-5 ngày trước đó, trên thân thể cũng không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài.

Khi được mời lên cơ quan công an để lấy lời khai, ông P.K.H luôn giữ thái độ im lặng. Việc này khiến việc điều tra công an gặp nhiều khó khăn. Hiện, lực lượng chức năng vẫn chưa thể khẳng định đây là án mạng hay không.


Nguồn: NLĐ
 

Theo TN/SKCĐ