Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Gã đàn ông cuồng tình thảm sát cả gia đình vợ cũ sau khi mãn hạn tù vì cay cú… chuyện cô ấy tái hôn

Lý Thiên Vân cầm kéo đến nhà bố mẹ vợ cũ sát hại từng người một. Tiếp đó, hắn đi đến quán tạp hóa đâm vợ cũ gục tại chỗ.

TAND Trung cấp TP Mi Sơn (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã đưa Lý Thiên Vân ra xét xử về tôi Giết người. Hắn chính là kẻ gây thảm án cho gia đình người vợ cũ tên là Du Mỗ Quân.
 
Theo cáo trạng truy tố, ngày 28/8/2019, Lý Thiên Vân được trả tự do sau 1 năm thi hành án về tội Chiếm đoạt tài sản. Vừa ra tù, Lý nghe tin sốc về việc vợ cũ tái hôn. Không thể chấp nhận được chuyện này, hắn mò đến nhà vợ cũ đòi tiền bồi thường sau ly hôn nhưng không được. Quá cay cú, hắn nảy sinh ý định sát hại cả nhà vợ cũ.
 
Nghĩ là làm, rạng sáng ngày 29/8/2019, Lý cầm một cây kéo sắc nhọn hùng hổ đi đến nhà bố mẹ chị Du Mỗ Quân. Hắn vào trong nhà đâm bố vợ cũ và mẹ vợ cũ tử vong rởi rời khỏi hiện trường.
 
Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, Lý di chuyển đến cửa hàng tạp hóa của chị Du Mỗ Quân. Tại đây, hắn dùng kéo không chế chị nhưng bị chị phản kháng dữ dội. Trong cơn cuồng nộ, Lý Thiên Vân đâm gục vợ cũ. Không những vậy, hắn còn dùng một thanh sắt ở gần đó đánh vào đầu nạn nhân cho đến khi chị không cử động rồi rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, một người tài xế đi làm sớm bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ đầy máu đang khó nhọc bò từng bước ở ngoài đường (khu vực gần trạm xăng Đông Pha). Người tài xế lấy hết can đản đi đến tìm hiểu sự việc và nhanh chóng trình báo sự việc đến cảnh sát khi chị này kêu cứu.
 
Vụ thảm sát cả nhà bố mẹ vợ cũ vì vợ tái hôn với người khác
Lý Thiên Vân tại phiên tòa xét xử
 
Đến khoảng 3h30 cùng ngày, Trạm Y tế thị trấn Vĩnh Thọ tiếp nhận một người đàn ông vớt vết đứt sâu ở tay dẫn đến mất máu trầm trọng. Sau khi xử lý vết thương, người đàn ông khai nhận mình là Lý Thiên Vân và vừa có ý định tự sát nhưng không thành. Sau đó, Lý Thiên Vân được khuyên giải đến đồn cảnh sát để tự thú.
 
Cảnh sát địa phương sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng đến hiện trường đưa chị Du Mộ Châu đi cấp cứu. Cùng thời điêm đã tổ chức khám nghiệm tử thi các nạn nhân tử vong.
 
Kết luận giám định cho biết, cha của Du Mỗ Quân tử vong vì sốc xuất huyết do thủng tim và phổi, còn ngườ mẹ qua đời vì đứt động mạch chủ, tổn thương phổi, tim, gan.
 
Tại phiên tòa xét xử, đại diện VKS khẳng định, Lý Thiên Vân và Du Mỗ Quân đã ly hôn vào năm 2011. Tuy nhiên, cả hai vẫn chung sống với nhau cho đến khi Lý đi tù.
 
Khi thẩm phán hỏi “bị cáo và bố mẹ vợ có thù hằn gì không” thì Lý trả lời rằng mặc dù chưa bao giờ nói thẳng với mình nhưng họ đã nhiều lần khuyên con gái bỏ Lý.
 
Bị cáo cho rằng, bố mẹ vợ đã từng làm tổn thương hắn. Hắn nói, bản thân khi đó vô cùng tức giận khi gia đình họ không trả lại món đồ đáng nhẽ ra thuộc về hắn. Chính vì thế mọi chuyện đã bị đẩy đi xa hơn.
 
Sau khi nghị án, ngày 22/7/2020, TAND Trung cấp Mi Sơn tuyên án tử hình Lý Thiên Vân. Tòa cho rằng, bị cáo Lý đã cố tình tước đoạt đi mạng sống của người và cố ý gây thương tích cho vợ cũ.
 
Về phần chị Du Mộ Quân cho rằng, cho đến bây giờ chị vẫn bị ám ảnh về cái đêm định mệnh đó. Chị vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng.

Con rể cầm dao đến đoạt mạng mẹ vợ vì mâu thuẫn tiền nong
 
 
Theo Thanh Mai/SKCĐ