Bà Dương Ngọc Lan (SN 1976, ngụ Quận Gò Vấp, TP.HCM), người đã tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH MTV BĐS Hiền Tài (có trụ sở tại ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) lừa đảo tiền tỷ thời gian qua, vừa lên tiếng cho rằng, cả hai đều là nạn nhân của một bà trùm cho vay nặng lãi tên L.T.N.
Bà Dương Ngọc Lan là bạn thân với bà Nguyễn Thị Thu Hiền. Năm 2017, bà Hiền khó khăn kinh tế nhất thời vì đang ly thân với chồng. Bà Hiền một mình nuôi 3 con nhỏ và một đứa bé khác do nhận về nuôi dưỡng trước đó. Bời vậy mà bà Dương Ngọc Lan vốn rất quý mến và trân trọng bà Hiền.

Bà Dương Ngọc Lan cho biết do bà N. đứng phía sau thao túng nên mới hiểu lầm bà Hiền.
Bà Lan cho biết: “Để giúp bạn qua được lúc khó khăn, tôi đã giúp bà Hiền vay tiền của bà L.T.N. Vì trước đây, tôi biết bà L.T.N. là người chuyên cho vay tiền. Có lúc bà N. đã từng mượn tiền của tôi và ngược lại”.
Sau khi đến gặp bà L.T.N (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) để vay tổng cộng số tiền là 5,6 tỷ đồng cho bà Hiền thì bà N. yêu cầu bà Lan phải ký vào hợp đồng mua bán tài sản của mình để đảm bảo cho số nợ nói trên.
Bà Lan cho biết, mặc dù bản thân mình đã viết giấy nợ nhưng bà N. yêu cầu bà Hiền cũng phải viết giấy nhận nợ. Bà N. hứa sau khi bà Hiền viết giấy nhận nợ thì sẽ hủy giấy nợ mà bà Lan đã viết trước đó.
“Vì tin tưởng bà N., nên sau khi bà Hiền viết giấy nhận nợ, tôi yêu cầu bà N. hủy giấy nợ mà tôi đã viết, Bà N. cho biết đã hủy bỏ nên tôi không kiểm tra lại. Tôi chỉ đứng ra giới thiệu nên sau đó Hiền và bà N. tự liên hệ với nhau để giải quyết số tiền đã vay”, bà Lan kể lại.
Lý giải về việc bất ngờ rời khỏi nhà bà Dương Ngọc Lan và ra sức tránh mặt bà Lan dẫn đến hiểu lầm vào cuối năm 2018, bà Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết: “Thời điểm đó, bà L.T.N. đã gây hiểu lầm giữa mình và bà Lan khiến cả hai không còn gặp nhau nói chuyện với nhau”.
“Lúc đó bà N. cho tôi biết là Ngọc Lan đang có ý đồ không tốt với tôi. Do hiểu lầm Ngọc Lan nên tôi đã không trở về và tránh mặt Lan”, bà Hiền kể.
Sau đó, bà Hiền bị bà N. ép phải trả số tiền đã vay trước đó thành 7,4 tỷ đồng và tiền đóng lãi ở ngoài là 640 triệu đồng. Bên cạnh đó, bà N. khởi kiện bà Dương Ngọc Lan yêu cầu phải hoàn trả số tiền đã vay theo giấy nhận nợ mà đáng lẽ bà N. phải hủy sau khi bà Hiền đã viết giấy nhận nợ theo cam kết trước đó.
“Những số nợ mà bà N. yêu cầu tôi xác nhận thì bà N. cũng yêu cầu bà Hiền phải xác nhận. Tức cùng một khoản tiền do 1 người vay nhưng buộc 2 người phải trả”, Bà Lan nói.
Mặt khác, theo bà Hiền: “Lúc đó, bà L.T.N bảo tôi cứ ra tòa làm chứng để khi thắng kiện thì bà N. sẽ đưa lại cho tôi số tiền bà N. thắng kiện. Tuy nhiên, sau khi thắng kiện thì bà N. lại bội tín với tôi, không đưa số tiền đó như đã hứa”.
Sau khi biết tất cả mọi việc đều do bàn tay bà N. vẽ ra, ngày 12/12/2019, bà Hiền đã tự nguyện viết giấy cam kết để nêu rõ sự thật về vụ việc, thừa nhận việc vay tiền và tố cáo hành vi của bà N.
Hiện tại các văn bản cam kết và tài liệu chứng cứ đã được bà Hiền và bà Lan gửi đến Tòa án nhân dân TP.HCM và vụ việc đang được thụ lý giải quyết. Bà Lan và bà Hiền cũng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan pháp luật về một đường dây cho vay nặng lãi mà người đại diện là bà L.T.N.
Trước đó, truyền thông và dư luận xôn xao về vụ việc bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH MTV BĐS Hiền Tài (có trụ sở tại ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị tố cáo lừa đảo.
Sức khỏe Cộng đồng tiếp tục thông tin...
Thiên Nam







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu