Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ nơi ở của 5 chú tiểu \'Thách thức danh hài\' bị đập phá: 305 triệu không cánh mà bay

Sau khi bị nhóm người hung hăng lao vào đập phá, lục soát, hành hung; các tu sĩ trong Tịnh thất Bồng Lai - nơi ở của 5 chú tiểu 'Thách thức danh hài' phát hiện số tiền 305 triệu đã không cánh mà bay.

Liên quan vụ nhóm 50 người xông vào Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - nơi ở của 5 chú tiểu "Thách thức danh hài" như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 26/10, tu sĩ Lê Thanh Hoàn Nguyên cho biết tịnh thất đã bị mất cắp tiền và tài sản.
 
Vụ nơi ở của 5 chú tiểu 'Thách thức danh hài' bị đập phá: 305 triệu không cánh mà bay
Một viên ngọc thạch trưng bày đã bị biến mất. Ảnh: Zing
 
"Sau khi nhóm người rời đi, chúng tôi phát hiện 305 triệu đồng để trong hai căn phòng biến mất. Viên ngọc thạch ở sảnh cũng không còn", tu sĩ Nhất Nguyên thông tin với PV Tri Thức Trực Tuyến.
 
Cũng theo vị này, hôm xảy ra sự việc (24/10), một nhóm người do 2 vợ chồng ở TP.HCM "cầm đầu" đã xông vào Tịnh thất Bồng Lai để đập phá, lục soát với lý do... tìm con gái. Nhóm này nói rằng có cô con gái 22 tuổi muốn đi tu nhưng do không được cho phép nên đã bỏ nhà đi hơn 2 tháng nay. Họ cho rằng người trong Tịnh thất Bồng Lai đã bắt cóc, giam giữ con gái họ để hiếp dâm.
 
Khoảng 50 người chia thành hai nhóm đã phá cửa chính và cửa sau, xông vào tịnh thất rồi lục lọi đập phá hết các phòng và tủ đồ cá nhân của các tu sĩ. Trong lúc ngăn cản, bảo vệ các chú tiểu khỏi các đối tượng hung hăng, một tu sĩ đã bị nhóm đối tượng cầm mảnh gạch men sắc nhọn ném vào mặt khiến người này bị thương phải khâu 7 mũi. Một phụ nữ khác làm bếp ở trong tịnh thất cũng bị đánh chấn thương vùng ngực và phải nhập viện cấp cứu.
 
Sau khi lục lọi các phòng, hành hung các tu sĩ, nhóm này còn tiếp tục đứng trước của Tịnh thất Bồng Lai một lúc lâu để chửi bới, đe dọa rằng sẽ còn quay lại phá cho đến khi tìm được con gái. Đáng nói, sau khi họ rời đi, các tu sĩ phát hiện số tiền 305 triệu đồng để trong 2 căn phòng và một viên ngọc thạch trưng bày ngoài sảnh đã bị mất.
 
Vụ nơi ở của 5 chú tiểu 'Thách thức danh hài' bị đập phá: 305 triệu không cánh mà bay
Nhóm "côn đồ" tiếp tục đến quấy phá Tịnh thất Bồng Lai
 
Chưa dừng lại ở đó, theo tin tức mới nhất từ Vietnamnet, tối 26/10, nhóm người tự xưng là người nhà cô gái mất tích lại tiếp tục hung hăng đòi xông vào nơi nuôi dưỡng 5 chú tiểu 'Thách thức danh hài' để lục soát.
 
Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhóm đối tượng này đứng ngoài tịnh thất, liên tục dùng gạch đá ném vào bên trong. Họ còn táo tợn bao vây, không cho tu sĩ mang cơm vào bệnh viện cho nạn nhân bị hành hung hôm 24/10. Khi các tu sĩ quay phim lại sự việc, lập tức có 1 phụ nữ trong nhóm xông vào hành hung tu sĩ.
 
Vụ nơi ở của 5 chú tiểu 'Thách thức danh hài' bị đập phá: 305 triệu không cánh mà bay
Tu sĩ bị hành hung hôm 24/10

Liên quan đến sự việc, tối 26/10, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) thông tin với PV VTC News cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hòa Khánh Tây vào cuộc, mời những người sinh sống trong "Tịnh thất Bồng Lai" và một số nhân chứng đến để lấy lời khai, làm rõ sự việc.
 
Về cô gái 22 tuổi, theo thông tin từ tu sĩ Hoàn Nguyên, cách đây 2 tháng có một cô gái từ TP.HCM xuống thăm các chú tiểu trong tịnh thất. Tuy nhiên cô này mới ngồi chơi một lúc thì gia đình xuất hiện dẫn về chứ không hề ở lại tịnh thất.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/26/Nơi ở của 5 chú tiểu thi ‘Thách thức danh hài’ bị 50 người đập phá_26102019233456.mp4[/presscloud]
Nhóm đối tượng hung hăng xông vào nơi ở của nhóm 5 chú tiểu nhóm Bồng Lai 
 
Xem thêm: Vì sao nơi ở của 5 chú tiểu 'Thách thức danh hài' bị nhóm côn đồ đập phá?
 
Kiều Đỗ (t/h)