Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ người phụ nữ bị tạt axit ở Hòa Bình: Hung thủ đã ra đầu thú

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng tạt axit nữ phụ bếp tại trạm dừng nghỉ ở Hòa Bình đã ra đầu thú. Chiều nay (31/8) đối tượng này được áp giải về Hòa Bình để phục vụ công tác điều tra.

Hồi giữa tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người phụ nữ làm việc trong trạm dừng nghỉ ở Hòa Bình bị một nam thanh niên tạt axit dẫn đến thương tổn nặng. Sau khi thực hiện hành vi xong, đối tượng này hồn nhiên bỏ đi để mặc người phụ nữ rên rỉ trong đau đớn.
 
Qua xác minh, cơ quan điều tra cho biết, nạn nhân trong vụ việc là chị Bùi Thị N. (sn 1982, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình). Chị N. là nhân viên phụ bếp tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).
 
 
Hình ảnh hung thủ qua trích xuất camera an ninh
 
Ban đầu trích xuất camera an ninh, Công an đưa ra phác họa đặc điểm nhận dạng của hung thủ như sau: Đấy là đối tượng có chiều cao khoảng 1m65, nặng 50kg, trên tay phải có hình xăm. Sau khi gây án xong bỏ đi theo hướng quốc lộ 6.
 
Đến hôm nay (31/8), sau nhiều ngày lần trốn, hung thủ đã ra đầu thú. Trả lời báo Giao thông, Thượng tá Bùi Thế Thành – Trưởng Công an huyện Cao Phong cho biết: Đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước).
 
“Sau khi vụ việc xảy ra, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, khi xác định được thân nhân đối tượng, ban chuyên án đã cử tổ công tác đi các tỉnh phía Nam để truy bắt đối tượng theo lệnh bắt khẩn cấp. Đến khoảng 1h sáng nay, sau thời gian bỏ trốn, đối tượng đã ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước”.
 
Cũng theo Thượng tá Thành, chiều cùng ngày, phía cơ quan cảnh sát điều tra sẽ áp giải đối tượng Cảnh về Hòa Bình để phục vụ điều tra.
 
Về phần nạn nhân N. sau khi bị tạt axit đã được mọi người chở đến cấp cứu tại bệnh viện. Suốt gần 20 ngày kể từ khi bị tạt axit, chị N. chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
 
Bác sĩ khoa Chấn thương tại Bệnh viện Mắt trung ương cho biết, thương tích của bệnh nhân N. rất nghiêm trọng. Bệnh nhân N. bị hỏng mắt trái, mắt phải thị lực giảm 20/400, bỏng ở vùng mặt, cánh tay, vùng ngực.
 
 
Chị N. vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện
 
Kể lại vụ việc chị N. Nói: “Đêm 18/8 khi đang làm việc trong bếp tại Trạm dừng nghỉ thì có một thanh niên lạ mặt xông vào bếp. Lúc đó tôi tưởng là khách nên không đề phòng. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng tiến lại gần tôi rồi tạt axit vào mặt. Lúc đó tôi chỉ thấy rát, đau đớn và không thể nghĩ được chuyện gì khác”.
 
Cũng theo chị N., nguyên nhân dẫn đến vụ việc này có thể là do chuyện tình cảm. “Tôi không dám chắc mình bị tạt axit do đâu nhưng tôi nghi ngờ có thể liên quan đến chuyện tình cảm, việc này tôi đã nói khi công an lấy lời khai. Trước khi vụ việc xảy ra, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung đe dọa sẽ giết mẹ con tôi nhưng tôi không biết kẻ đó là ai…”.
 
Được biết, chị N. có 2 con người con trai. Hiện con trai lớn đã 17 tuổi, con trai nhỏ mới học cấp 2. Chồng chị N. mất vì tai nạn giao thông cách đây 9 năm. Chị N. tại địa phương chưa từng xảy ra mâu thuẫn, xích mích với ai. Sự việc trên khiến con cái và người thân chị N. hết sức lo lắng.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/31/vu-nguoi-phu-nu-bi-tat-axit-o-hoa-binh-hung-thu-da-ra-dau-thu_31082019133436.mp4[/presscloud]

Đoạn clip chị N. bị tạt axit trong bếp Trạm dừng nghỉ
 
Xem thêm: Vụ người phụ nữ bị tạt axit ở Hòa Bình: Hé lộ đặc điểm nhận dạng nghi can
 
Thu Nga (t/h)