Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mâu thuẫn tiền bạc, người phụ nữ bị đánh đập, lột đồ, kéo lê trên đường ở Nghệ An

Vừa thấy bà H., một nhóm người lao vào đánh đập, kéo lê nạn nhân trên đường. Hành động chỉ dừng lại khi người thân của bà H. đến can ngăn.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Giang (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã. Nạn nhân trong vụ việc này là bà Đinh Thị H. (52 tuổi, trú xã Thanh Giang). 

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 7/9, bà H. đang làm tóc tại một cửa tiệm trên địa bàn xã Thanh Giang thì bị một nhóm phụ nữ xông vào chửi bới, túm tóc rồi đánh đập. Tiếp đó, nhóm này lôi bà H. ra ngoài đường kéo lê, lột đồ trước sự chứng kiến của nhiều người dân trong xã.

Nghe mọi người nói bà H. đang bị quây đánh ngoài đường, người dân nhanh chóng ra kiểm tra, can ngăn. Sự việc chỉ dừng lại khi người thân van xin nhóm này.

Bà H. được người thân đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu với nhiều vết thương phần mềm, tâm lý hoảng loạn. Đồng thời người thân trình báo sự việc lên Công an huyện Thanh Chương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và bà H.. Bước đầu xác định vụ đánh đập do mâu thuẫn tiền bạc.
 
Vụ người phụ nữ bị đánh đập, kéo lê trên đường vì nợ nần
Hình ảnh bà H. bị đánh đập, lột đồ, kéo lê trên đường nghi do mâu thuẫn tiền bạc

Trước đó tại Cần Thơ cũng xảy ra một vụ việc tương tự. Cụ thể, Lê Phạm Bảo Thi với Đ.N.H (sinh năm 1977, là bảo vệ dân phố phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) có mối quan hệ quen biết nhau. Khoảng 6 tháng trước, H. có vay của Thi 4 triệu đồng, mỗi ngày phải trả 60 nghìn đồng tiền lãi.

Đến khoảng 18h ngày 3/9, Thi điều khiển xe máy biển số 64K7-9755 đến nhà lồng chợ Bình Thủy tại khu vực 3, phường Bình Thủy (nơi H trực) để lấy tiền lãi thì xảy ra cự cãi, xô xát với nhau.

Do được mọi người can ngăn nên Thi lên xe bỏ đi nhưng vẫn còn bực tức. Sau đó, Thi lấy tua vít, mũi bằng kim loại được mài nhọn đầu, bỏ vào túi quần rồi điều khiển xe mô tô quay lại nơi H. trực để trả thù.

Đến nơi, thấy H. đang ngồi võng bấm điện thoại, Thi cầm tua vít chạy đến nói chuyện H. mượn tiền không trả còn đánh mình. H. đứng dậy cầm khúc gỗ dài khoảng 80cm đánh, Thi đưa tay trái lên đỡ đồng thời dùng tuốc nơ vít đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào người của H rồi ra xe chạy trốn khỏi hiện trường. H. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.
 
 
Thảm án từ chiếc điếu cày: Anh em ruột tàn sát nhau trong ngày cúng bố



Theo Thanh Mai/SKCĐ