Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Gia đình đau đớn phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng bên hông nhà sau nhiều ngày mất tích

Gia đình đã tốn nhiều công sức đi tìm nhưng không thấy tung tích ông L. đâu cả. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì một thành viên bàng hoàng phát hiện ông thi thể ông L. ở ngay trong giếng của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch xã Điền Trung (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong dưới giếng của gia đình sau nhiều ngày mất tích.
 
Theo người thân kể lại, không hiểu vì lý do gì mà ông Q.H.L. (SN 1977; ngụ thôn Giát, xã Điền Trung, huyện Bá Thước) bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Gia đình đã tổ chức nhiều cuộc tìm kiếm nhưng không thấy.
 
Tuy nhiên, đến khoảng 6h ngày 18/7, người thân đi ra khu vực giếng nước bên hông nhà thì bàng hoàng phát hiện thi thể ông L. nổi trên mặt giếng. Người này đã gọi những thành viên khác đến đưa thi thể ông L. lên bờ.
 
Sau đó, người thân báo vụ việc đến chính quyền địa phương và Công an xã Điền Trung. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc hỗ trợ trục vớt thi thể nạn nhân. Đồng thời tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân tử vong.
 
Vụ người đàn ông tử vong trong giếng nước sau nhiều ngày mất tích
Gia đình lo liệu hậu sự cho nạn nhân
 
Cũng theo Chủ tịch xã Điền Trung, chiếc giếng phát hiện thi thể ông L. nằm ngay bên hông nhà. Giếng nước này sâu khoảng 10 mét (cả nước), tường giếng chỉ cao đến đầu gối. Việc ông L. tử vong ở đây khiến người dân vô cùng bất ngờ.
 
"Người nhà nói ông L. bỗng dưng đi đâu biệt tích từ hôm 15-7, dù gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến sáng nay, có người đi ra giếng thì phát hiện sự việc trên", ông Thành cho biết.
 
Lãnh đạo UBND xã Điền Trung cho biết, Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của ông L.. Tuy nhiên, cũng có thể ông L. trong lúc đi ra giếng do bất cẩn nên đã ngã xuống và không được ai phát hiện kịp thời dẫn đến tử vong.
 
Người thân của nạn nhân cho biết, trước khi sự việc xảy ra cũng không thấy ông L. có biểu hiện gì bất thường. Ông L. là lao động tự do, đã ly hôn vợ. Hiện đang sống cùng mẹ già và con gái.
 
Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi xong thì gia đình đã đưa thi thể ông L. về tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương. Cái chết của ông L. khiến mẹ già và con thơ vô cùng đau đớn.
 
Cũng tại Thanh Hóa, vào tháng 6/2020, người dân phát hiện hai bố con tử vong bất thường trong giếng nước của gia đình.
 
Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 8/6, hàng xóm nghe tiếng la thất thanh của ông  Lê Văn Nghiên (SN 1970, ngụ thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc) nên chạy sang thì phát hiện ông Nghiên và con trai Lê Văn Q. (SN 2003, đang học lớp 11) đã chết dưới giếng nước của gia đình.
 
Ngay sau đó Công an xã vào cuộc xác minh vụ việc. Theo Công an xã Triệu Lộc, chiếc giếng nơi phát hiên thi thể bố con ông Nghiên sâu khoảng 6 m, vốn là giếng lấy nước sinh hoạt của gia đình trước kia nhưng đã bỏ hoang lâu ngày không sử dụng. Đáy giếng có nhiều vật dụng và chất bẩn.
 
Được biết, gia đình ông Nghiên có 5 người, thời điểm xảy ra vụ việc, người vợ và con gái vắng nhà, chỉ có mẹ ông Nghiên, song bà không biết chuyện.
 
Giết bạn gái, phân xác phi tang
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ