Theo nguồn tin của Zing, sáng 13/7, chị Đặng Thị Hữu (30 tuổi, ở xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) ra chợ Yên dọn hàng hoa quả ra bán như thường ngày. Nhưng khi đang bán hàng thì chị bị đối tượng Đào Đại Vương (33 tuổi, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) dùng dao đâm nhiều nhát vào người.
Phát hiện sự việc, tiểu thương và người dân vô cùng kinh hãi. Một số người nam giới nhanh chóng khống chế đối tượng vương và đưa chị Hữu đến bệnh viện huyện Mê Linh cấp cứu.

Chị Hữu bị "đồng nghiệp" đâm nghi do mâu thuẫn chỗ bán hàng
Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Tiền Phong cho biết, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh. Nghi phạm và nạn nhân là hai người bán hàng ngồi cạnh nhau ở trong chợ.
Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Tiến Phong, sau khi sự việc xảy ra, nghi phạm đã đến Công an xã để đầu thú. Hiện đối tượng này đã được bàn giao cho Công an huyện Mê Linh phối hợp với Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, thụ lý theo quy định của pháp luật.

Vị trí xảy ra vụ việc
Trước đó tại Hưng Yên cũng xảy ra một vụ đâm người ở ngay giữa chợ. Cụ thể, sáng 6/5, một tiểu thương khi đang bán thịt ngoài chợ Hang (Hưng Yên) thì bất ngờ bị chồng cầm dao đâm tử vong.
Sau khi sự việc xảy ra, người dân trong khu chợ đã lập tức thông báo cho lực lượng chức năng. Theo các nhân chứng kể lại, sau khi gây án, gã chồng trèo lên nóc nhà để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, thông tin trên báo VTC News.
Trưởng Công an huyện Kim Động thông tin, ngay khi nhận được tin báo đã cử lực lượng chức năng xuống hiện trường điều tra vụ việc. Còn Chủ tịch UBND xã Thọ Vinh nói trước khi xảy ra vụ việc, 2 vợ chồng họ không có dấu hiệu gì bất thường. Người chồng từng có tiền sử bệnh tâm thần.
Kinh hoàng giết người, đốt xác ở nghĩa trang Khánh Hòa
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu