Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mở cửa phòng trọ, mẹ chết lặng phát hiện con trai tử vong giữa vũng máu

Người mẹ gọi cửa không thấy con trai trả lời nên nhờ hàng xóm phá cửa. Khi cánh cửa mở ra, người mẹ chết lặng phát hiện con trai tử vong trên vũng máu.

Tối ngày 4/6, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) nhận được tin báo của quần chúng nhân nhân về việc phát hiện một nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ. Ngay lập tức đơn vị có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra.
 
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 4/6 tại một phòng trọ nằm trên đường DDT46 (thuộc phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
 
Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh (29 tuổi, quê ở Đồng Nai). Được biết, tối cùng ngày, người mẹ đi công chuyện về thấy cửa đóng kín, khi gọi cửa không thầy con trai trả lời.
 
Vụ nam thanh niên tử vong trên vũng máu trong phòng trọ tại Bình Dương
Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường trong đêm
 
Nghi ngờ có điều bất thường, người mẹ chạy sang nhờ hàng xóm phá cửa. Khi cánh cửa mở ra, tất cả cùng “chết lặng” vì phát hiện người con trai tử vong trên vũng máu. Ở vùng cổ có một vết cắt sâu.  Ngay lập tức sự việc được trình báo Công an.
 
Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, sự việc nam thanh niên tử vong khiến người dân sống xung quanh vô cùng hoảng hốt. Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc, người dân thường nghe thấy tiếng cãi vã lớn của hai mẹ con. Nghi ngờ mẹ con người này có mâu thuẫn.

Sáng ngày 4/6, người mẹ bỏ nhà đi. Đến tối quay về thì phát hiện sự việc đau lòng này. Hiện gia đình nạn nhân đã có mặt chờ nhận thi thể về tổ chức an táng.
 
Theo nguồn tin của cơ quan điều tra, trước khi tử vong, nạn nhân là nhân viên bán xăng cho một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn. Vì đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa có kết luận cuối cùng.
 

 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ