Như Báo Sức khỏe cộng đồng đưa tin, vào ngày 1/11, anh Lý Phước Hảo (24 tuổi), ngụ thị trấn Cái Vồn, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) vừa đi làm về đang ngồi ăn mì thì bị mẹ ruột la mắng, anh có trả lời lại vài câu.

Nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ việc
Tức thì, chị gái bê nồi nước sôi, bất ngờ đổ lên đầu anh Hảo, khiến anh không kịp tránh. Đau đớn, anh vùng chạy ra sân và được hàng xóm đưa vào viện cấp cứu.
Cảnh tình của nam thanh niên tội nghiệp này được người dân gần đó ghi lại trong một đoạn clip, chia sẻ trên mạng xã hội. Chỉ sau một ngày, đén sáng này ngày 3/11 clip đó đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, đa số lên tiếng chỉ trích hành động dã man của chị gái anh Hảo.

Ảnh cắt từ clip vụ việc
Và cùng ngày hôm nay, cơ quan công an địa bàn đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai của nạn nhân. Đang điều trị trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ, với độ bỏng sâu, anh Hảo bàng hoàng cho biết, chiều hôm xảy ra vụ việc anh Hảo đi làm về thì thấy đói bụng, chạy vào bếp lấy mì nấu ăn, bà mẹ anh không cho và giữa hai người cãi cự nhau, thì chị gái dùng ấm siêu tốc có chứa nước sôi đổ thẳng lên người.
Bên cạnh đó, anh khai trước đây mình không hề xảy ra hiềm khích, mâu thuẫn gì với người thân trong gia đình và cũng không hiểu tại sao chị và mẹ làm vậy với anh.
Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, chị gái và mẹ nạn nhân đã bỏ trốn, hàng xóm cũng không ai liên lạc được. Về phía chú của nạn nhân, ông Ngô Công Nhân (SN 1969) bày tỏ sự xót xa, đặt khả năng do mâu thuẫn gia đình.
Theo kết quả thăm khám tại bệnh viên, anh Hảo bị bỏng ở cấp độ 3, nhiều vùng ở mặt, lưng bị thương nặng, lở loét, cần phải điều trị dài ngày. Từ lúc xảy ra vụ việc đến nay, anh một mình nằm việ không được người thân chăm sóc, chi phí và đồ ăn thức uống đều do người dân thương tình giúp đỡ.
Nguyên nhân của sự việc này đang được cơ quan công an thị xã Bình Minh điều tra, làm rõ.
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu