Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Điều tra vụ nam sinh tử vong bất thường sau cuộc gặp với 3 thanh niên ở cổng trường

Duy và Lâm đi ra cổng sau trường về nhà lúc tan học thì bắt gặp nhóm 3 nam sinh khác. Cả bọn rủ nhau ra chỗ khác ẩu đả, hậu quả là Duy tử vong nghi do chấn thương vùng đầu.

Chiều 12/11, Nguyễn Thời Duy (18 tuổi, trường THPT Phước Long, Bình Phước) cùng bạn là Hồ Minh Lâm ra cổng sau của trường để về thì gặp nhóm Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái và Chu Văn Tiên (cùng 17 tuổi, ngụ ở phường Long Thủy).
 
Vinh kêu Duy đến bên hông Tòa án thị xã Phước Long nói chuyện thì nam sinh đồng ý. Lúc này, Lâm rủ thêm Lữ Văn Tiến (17 tuổi) đi cùng.
 
Khi đến nơi, Vinh dùng vật cứng và tay đánh liên tiếp vào đầu Duy. Thấy vậy, Lâm và Tiến vào can ngăn thì cũng bị nhóm Vinh đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn.
 
Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên
 
Đến tối cùng ngày, Duy có biểu hiện chóng mặt và nôn ói. Gia đình đưa nam sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước nhưng nạn nhân đã chết não và tử vong sau đó.
 
Công an thị xã Phước Long khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ cái chết của nam sinh này.

Về phía lãnh đạo Trường THPT Phước Long (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) xác nhận phải đợi cơ quan công an điều tra, làm rõ. Đại diện nhà trường cũng cho hay, nam sinh này ở trường chưa từng bị kỷ luật, học lực trung bình.
 
Vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng 7/2020, Công an quận 9, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên tử vong với con dao găm trên ngực. Nạn nhân tên T.B.K. (22 tuổi, quê Đắk Lắk), sinh viên một trường đại học tại TP.HCM.
 
Trước đó, anh K. gọi điện thoại cho một người bạn tên là P.V.H. nói "cứu tao". Anh H. cùng 2 người bạn chạy tới nhà trọ tìm nhưng không thấy K.
 
Sau đó, cả nhóm chạy đến đường 379 thì thấy K. đang năm gục trên đường, trên ngực trái còn cắm con dao. Nạn nhân được bạn đưa đến bệnh viện và sống sót. Chiều 23/7, anh K. được người người dân phát hiện nằm gục chết trên đường D2, phường Tăng Nhơn Phú A, với tình trạng con dao găm trên ngực.
 
 
Theo Hà Ly/SKCĐ