Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Biểu hiện của mẹ kết sát hại con riêng trước và sau khi bị bắt: Có dấu hiệu tâm thần?

Sát hại cháu T. xong, Thức vẫn bình thản nói chuyện với hàng xóm như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sau khi bị bắt, ả ta khóc lóc, cúi đầu nói rằng “tôi sai rồi…”

Liên quan đến vụ việc cháu Bàn Văn T. (6 tuổi, trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) bị mẹ kế sát hại rồi giấu thi thể trong vườn mía sau nhà, chiều ngày 25/11, gia đình đã hoàn tất tang lễ cho nạn nhân. Tuy nhiên, nỗi đau sẽ còn nhói mãi trong tim anh Bàn Văn Bao (SN 1987 – bố cháu T.) và người thân.
 
Cùng với việc hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho cháu T., cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai với người mẹ kế - La Thị Thức (SN 1989, quê ở xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Sau khi phát hiện thi thể cháu T., Thức đã nhận ra lỗi lầm của mình và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại con riêng của chồng.
 
Biểu hiện của mẹ kết sát hại con riêng trước và sau khi bị bắt: Liệu có dấu hiệu tâm thần?
Cháu T. bị Thức sát hại và vùi xác ngoài vườn mía
 
Thời điểm nhận tội, Thức cúi xuống bàn khóc nức nở và nói: “Tôi sai rồi!”. Tuy nhiên, trước khi sự việc vỡ lở, Thức ngoan cố không chịu khai nhận tội ác của mình.
 
Song trong vụ án này, điều khiến dư luận và cả hàng xóm nhà nhà anh Bao phẫn nộ là thái độ của Thức sau khi sát hại con riêng. Theo hàng xóm, Thức bình thản nói chuyện với hàng xóm như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Thức vẫn về nhà tắm rửa, cho con ăn như mọi ngày. Tuy nhiên, người thân của anh Bao cho rằng, trước đây, Thức có biểu hiện thần kinh.
 
Liên quan đến nghi vấn này, cơ quan chức năng đang đưa La Thị Thức đi giám định tâm thần để làm rõ vụ việc. Được biết, gia đình anh Bàn Văn Bao thuộc diện khó khăn. Sau thời gian dài tích cóp và vay mượn mới mua được căn nhà gỗ này và đón mẹ con Thức về ở.
 
Biểu hiện của mẹ kết sát hại con riêng trước và sau khi bị bắt: Liệu có dấu hiệu tâm thần?
Khung cảnh tang thương tại gia đình anh Bao đêm qua
 
Tuy nhiên, Thức và anh Bao thường xuyên xảy ra cãi lộn vì Thức cho rằng, anh Bao chăm sóc con riêng nhiều hơn mẹ con mình nên nảy sinh lòng đố kỵ, ghen ghét.
 
Liên quan đến vấn đề bệnh lý của La Thị Thức, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh – Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Nếu có căn cứ đối tượng bị bệnh tâm thần hoặc trầm cảm sau sinh thì cần đưa đi giám định năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Nếu kết quả giám định của cơ quan chuyên môn kết luận đối tượng bị bệnh tâm thần hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì sẽ được giảm nhẹ án phạt khi đưa ra xét xử.
 
Mặt khác, theo Điều 40 BLHS quy định hình phạt tử hình "Không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi". Do đó, nếu đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì mức hình phạt cao nhất sẽ phải đối mặt là tù chung thân.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/25/bieu-hien-cua-me-ket-sat-hai-con-rieng-truoc-va-sau-khi-bi-bat-lieu-co-dau-hieu-tam-than_25112019171844.mp4[/presscloud]
Người mẹ kế táng tận lương tâm sát hại con chồng
 
Xem thêm: Người bố đau đớn, ân hận khi “rước hổ” về nhà sát hại con trai 6 tuổi ở Tuyên Quang
 
Nga Đỗ (t/h)