Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mẹ trẻ nhẫn tâm bán con nhỏ ở chợ đen để lấy tiền mua giày mới

Người mẹ nhẫn tâm rao bán con gái mới sinh giữa chợ đen kiếm một khoản tiền kha khá để mua đôi giày cô ta yêu thích.

Cách đây ít ngày, cảnh sát Moscow đã bắt giữ một người phụ nữ tên Luiza Gadzhieva có hành động bán con mới sinh. Cô ta bị bắt khi gật đầu đồng ý bán con với giá  4.000 USD.

Truyền thông địa phương cho biết, các sĩ quan đã giả làm người có nhu cầu mua trẻ em để tiếp cận bà mẹ 25 tuổi này. Vào thời điểm cô ta ôm đứa con gái mới 1 tuần tuổi đến quán cà phê ở trung tâm thành phố để "giao hàng" thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Theo điều tra, trước đó không lâu, Gadzhieva đã hào hứng kể với chị gái về kế hoạch mua một đôi boot sau khi bán con. Alternativa, tổ chức tình nguyện chống buôn người và nô lệ thời hiện đại, đã cố thuyết phục người phụ nữ đến từ Cộng hoà Dagestan đừng lợi dụng đứa trẻ để kiếm tiền. Song mọi nỗ lực ngăn cản không hiệu quả cho đến khi cảnh sát vào cuộc.
 
Vụ mẹ bán con lấy tiền mua giầy mới\
Người mẹ bán con cảm thấy xấu hổ khi bị cảnh sát bắt

Một nhân viên ở tổ chức tình nguyện nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải thích cho cô ấy hiểu những hiểm nguy đang chực chờ đứa trẻ", tổ chức này cho biết. "Đỉnh điểm của sự máu lạnh là khi bà mẹ ba con này tâm sự với chị gái, người biết tất cả về tội ác mà cô ta đã dày công toan tính. Trong cuộc trò chuyện đó, cô ta háo hức nhắc đến đôi boot mình muốn mua sau khi bán chính con ruột cho người khác".

Khi có người ngỏ ý muốn mua con, cô gái trẻ thể hiện sự đau khổ tột cùng khi phải bán đưa con đứt ruột đẻ. Cô ta nói, buộc phải bán con để lấy tiền đặt cọc mua nhà. Sau khi viết giấy nhận tiền, cô ta giao đứa nhỏ cho khách hàng và lập tức ký vào tờ giấy.

Trong phòng thẩm vấn, người mẹ trẻ cúi gằm mặt kể lại toàn bộ sự việc. Cô ta nói, trước đó, khi trò chuyện với người bán, cô ta từng chống chế cho hành vi tàn nhẫn của mình bằng đủ thứ ngôn từ hoa mỹ: "Đừng nói 'bán', thế thì nghe thô lỗ quá... Bạn có thể đánh giá tôi là kẻ chẳng ra gì, nhưng tôi không thể chịu đựng điều đó". 

Tuy nhiên, khi nhân chứng và vật chứng đầy đủ thì cô ta không thể chối cãi, đành cúi đầu nhận tội. Hiện người mẹ độc ác đã bị bắt và bé gái 1 tuần tuổi không nguy hiểm về tính mạng. Cơ quan điều tra vẫn đang làm việc với người mẹ này để có phương án xử lý nghiêm minh nhất.


Theo Thanh Mai/SKCĐ