Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Vụ lật tàu tại Quảng Ninh: Vẫn còn 4 người mất tích, tang thương bao trùm

Sáng sớm 20/7, khu vực chân cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chìm trong không khí tang thương sau vụ lật tàu du lịch thảm khốc xảy ra chiều 19/7. Dù lực lượng cứu hộ đã rút khỏi hiện trường, nhiều người dân vẫn lặng lẽ đổ về, mang theo hương hoa, lễ vật để tiễn biệt các nạn nhân xấu số.

z68224661847499f2b3c2cf9d1495f3bdd26eb3e2e8289-0934

Theo cập nhật từ Sở chỉ huy tiền phương lúc 1 giờ 35 sáng, tổng số nạn nhân thiệt mạng được xác nhận là 38 người. 11 người may mắn sống sót, trong khi vẫn còn 4 người đang mất tích. Toàn bộ thi thể nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện Bãi Cháy để phục vụ công tác nhận dạng và bàn giao cho gia đình.

Nỗi đau tột cùng của người thân

Anh Nguyễn Văn Thức, một trong những người thân nạn nhân đến từ Hà Nam, nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình em họ tôi gồm bốn người đi du lịch – vợ chồng và hai con. Bé trai lớn 14 tuổi may mắn sống sót, nhưng vợ và con gái út thì không qua khỏi. Riêng em họ tôi – người bố – đến giờ vẫn chưa tìm thấy.”

Gia đình anh Thức đã có mặt tại hiện trường từ 3 giờ sáng. Ban đầu, khi không thấy tên người thân trong danh sách hành khách, họ vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu. Nhưng rồi, một người dân nhận ra cháu bé sống sót chính là con anh em họ. Bé kể lại, khi tàu lật, người bố đã kịp ném cho cháu chiếc áo phao – hành động cuối cùng trước khi bị nước cuốn đi.

Cầu nguyện trong lặng lẽ

Gần bến phà cũ Bãi Cháy, nơi người dân quen gọi là “chân cầu tử biệt”, từng bó hoa, nén hương, đĩa quả tươi được đặt cẩn thận bên bờ vịnh. Dù không quen biết, nhiều người dân vẫn đến để chia sẻ nỗi đau và cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

Không ai nói lớn tiếng. Không khí lặng như ngưng đọng. Một cụ bà đặt bó huệ trắng, chắp tay khấn nguyện: “Tội nghiệp quá... Cầu mong họ sớm an nghỉ, mong người còn sống vượt qua cú sốc này.”

Hiện trường cứu nạn vẫn khẩn trương

Từ đêm 19 đến rạng sáng 20/7, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 100 phương tiện được huy động để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến khoảng 1 giờ 30 sáng 20/7, chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 đã được trục vớt. Tại khu vực đuôi tàu, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm 3 thi thể, trong đó có một người nghi là thuyền trưởng Đoàn Văn Trình.

Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận, tàu gặp nạn chở tổng cộng 49 người, gồm 46 hành khách và 3 thuyền viên. Trước đó, danh sách đăng ký tại cảng ghi 48 khách và 5 thuyền viên, cho thấy có sự chênh lệch trong việc quản lý hành khách.

Lãnh đạo chính phủ trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường

Ngay trong đêm xảy ra tai nạn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng xuyên đêm phối hợp, hỗ trợ các gia đình nạn nhân và đảm bảo công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Tính đến sáng 20/7, thủ tục pháp lý cho 26 trường hợp tử nạn đã được hoàn tất để người thân đưa về quê an táng. Lực lượng y tế, công an và các đơn vị chức năng vẫn tiếp tục túc trực, sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra chu đáo và đúng quy định.

Thanh Trương