
Sáng 4/12, sau trận mưa lớn kéo dài, nước lên nhanh, bao vây nhiều nơi tại phường Tây Nha Trang, nhiều tuyến đường chìm trong nước lớn. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới.
Chị Lương Vĩ Phương Trang sinh sống tại tổ dân phố Phú Bình, cho biết: “Nước bắt đầu về lúc 5 giờ sáng, đến 7 giờ đã dâng lên ngang lưng quần. Vợ chồng tôi cùng các hộ dân phải khẩn trương kê dọn đồ đạc để đề phòng nước tiếp tục dâng cao".
Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ tối ngày 3/12 đến sáng nay, tỉnh có mưa vừa đến rất to, tổng lượng phổ biến 30-80mm, có nơi trên 120mm. Cảnh báo thiên tai đã được phát đi ngày 4/12 khi lũ trên các sông tiếp tục lên. Lực lượng Công an phường Tây Nha Trang huy động lực lượng vào vùng nước ngập sâu vận động người dân di dời.
Cùng cảnh ngộ ở khu vực ngập sâu, bà Phan Thị Tuyết (61 tuổi) mang theo quần áo, dắt xe đạp qua đoạn nước sâu. Bà kể, rạng sáng, nước dâng trước cửa, nhanh chóng lên tới đầu gối, tràn vào sân. “Đợt trước, nước lũ dâng hơn 2m trong nhà khiến tôi bị mắc kẹt, lần này phải đi tránh trú”, bà Tuyết nói.
Gia đình bé Trần Quang Hải học lớp 4 ở tổ 1, Phú Bình, phường Tây Nha Trang di dời ra nơi tập trung để tránh lũ. Mẹ bé Hải chia sẻ, nước tràn về từ lúc 5 giờ 30 sáng, được các anh dân quân tổ dân phố đưa điểm tập trung, gia đình có trẻ nhỏ và người già được ưu tiên đi trước.

Người dân vùng lũ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chưa kịp khắc phục, dọn dẹp nhà cửa xong sau trận lũ lịch sử giữa tháng 11 vừa qua, nay nơi họ sống tái ngập vào sáng 4/12. Được biết, Khánh Hòa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng khi vừa trải qua đợt thiên tai kéo dài. Theo thống kê của tỉnh, mưa lũ đã khiến 22 người chết, trên 1.000 căn nhà hư hỏng, trong đó có hơn 100 căn đổ sập hoàn toàn.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu