Theo trang QQ (Trung Quốc), ngày 20/7, anh Thích (30 tuổi) tức tốc đến đồn cảnh sát khai báo việc vợ là chị Phương Tiểu Hồng (27 tuổi) mất tích từ ngày 19/7. Thích nói rằng, vợ chồng lấy nhau được 10 năm, có 2 con nhỏ (1 trai, 1 gái) hiện đang sống trong khu chung cư ở thị trấn Nhạc Dương, huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Vào ngày 19/7, chị Phương bất ngờ mất tích bí ẩn khiến Thích vô cùng lo lắng. Anh nói đã liên lạc nhiều lần qua điện thoại cho vợ nhưng không được. Vì sợ vợ có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát.

Gia đình chị Phương
Sau đó, thông tin chị Phương mất tích được báo cho bà Trương Mai (52 tuổi, mẹ để chị Phương, sống ở Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam). Nghe tin này, bà Trương vô cùng hoang mang, bà tức tốc liên lạc với con rể để nắm bắt thông tin cụ thể. Thính nói với mẹ vợ rằng, Phương mất tích từ tối ngày 18/7 và anh ta đã báo cảnh sát.
Nghe câu trả lời của con rể có điều gì đó rất kỳ lạ vì tối 18/7, bà Trương vẫn gọi video call cho con gái. Khi đó, chị Phương đang bị với hai người phụ nữ khác. Cuộc điện thoại bắt đầu từ 9h tối và nó kéo dài khoảng 4 phút.
Ban đầu, bà Trương cho rằng, vợ chồng con gái cãi nhau nên Phương tức giận bỏ ra ngoài thư giãn. Thế nhưng, sau khi con rể báo Phương mất tích thì bà lại nghĩ khác. Bà vô cùng lo lắng, ruột nóng ran nghi ngờ con gái có điềm chẳng lành.

Bà Trương vô cùng lo lắng khi con gái mất tích bí ẩn
Đến tối 22/7 vẫn chưa có tin tức gì của con gái, bà Trương vô cùng sốt ruột. Bà quyết định bắt xe đến nhà con gái để tìm hiểu sự việc. Khoảng 9h tối cùng ngày, Thích đi xe ra bến xe đón mẹ vợ về nhà nghỉ ngơi.
Đến sáng hôm sau, Thích trở mẹ vợ đến khu vực con sông gần nhà để tìm chị Phương nhưng không thấy bất kỳ manh mối nào. Cả hai mẹ con quyết định quay chở về chung cư.
Lúc này, bà Trương nhìn thấy camera an ninh trong khu chung cư nên đề nghị được xem. Tuy nhiên, Thích vội vã can ngăn mẹ vợ. Điều này khiến bà Trương vô cùng nghi ngờ.
Bà Trương cho rằng có điều gì đó bí ẩn ở đây nên quyết xem video trích xuất từ camera giám sát vào 10h20 ngày 18/7. Lúc đó, Thích một mực nói với bà Trương rằng, anh ta đã báo cảnh sát và chúng ta chỉ cần đợi thông tin về họ, không cần phải xem camera an ninh.
Đương nhiên, bà Trương không tin lời con rể, bà quyết tâm xem. Đoạn video được bật lên vào khoảng 22h37 ngày 18/7 (theo giờ địa phương), khi đó chị Phương đi về nhà, di chuyển bằng thang máy. Tuy nhiên, cũng kể từ đó, chị Phương không hề ra khỏi nhà. Điều này giống hệt với vụ mất tích bí ẩn ở Hàng Châu hồi đầu tháng 7.

Bí mật động trời bên trong camera an ninh bị hé lộ
Đoạn video được tua đến thời đểm 10h30 ngày 19/7. Khi đó, anh Thích xuất hiện ở thang máy với chiếc vali màu đen. Bà Trương bất ngờ quay ra hỏi con rể: “Con gái tôi đã đi đâu? Trong chiếc vali đen là thứ gì?”. Thích không trả lời được và bà Trương càng chắc thêm suy đoán con gái đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Và quả nhiên, tối ngày 25/7, cảnh sát đến nhà bắt giữ Thích với cáo buộc giết người, nạn nhân chính là chị Phương. Người phụ nữ trung tuổi cho biết: “Vào sáng 26/7, cảnh sát nói với tôi rằng tôi nên chuẩn bị sẵn tâm lý vì kẻ giết người có thể là Thích".
Sau quá trình điều tra, cảnh sát địa phương khẳng định, Thích chính là kẻ giết vợ, giấu xác trong vali đen để đem đi phi tang. Trước lời cáo buộc này, Thích không phản kháng, hắn thừa nhận đã giết vợ vào sáng 19/7 khi nạn nhân đang ngủ rồi giấu xác trong vali và đem đi phi tang.
Trước đó tại Hàng Châu (Trung Quốc) cũng xảy ra vụ tương tự. Người chồng giết vợ, giấu xác trong cống tự hoại rồi đi báo cảnh sát việc vợ mất tích bí ẩn, thậm chí còn treo thưởng nếu anh có tung tích người vợ. Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông này đã giết vợ, giấu xác vì mâu thuẫn gia đình.
Giết người yêu, phân xác mang đi Tây Ninh phi tang
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu