Đầu năm 2017, Đài truyền hình Bắc Hà (Trung Quốc) đưa tin về một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại Thạch Gia Trang (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc xảy ra vào tháng 12/2016.
MC Đài truyền hình Bắc Hà thông tin, một người đàn ông họ Dong cùng đồng phạm họ Liu đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc sát hại người tình và con riêng của cô để chiếm đoạt tài sản. Sau khi gây án, hai kẻ này đã cuỗm sạch tài sản của nạn nhân và bỏ trốn.

Đối tượng Dong thực nghiệm hiện trường
Trong đoạn tin tức được đài Bắc Hà đưa, cảnh sát địa phương cho biết: Dong có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ 45 tuổi sống ở Thạch Gia Trang. Tuy nhiên, sau thời gian yêu đương cả hai xảy ra mâu thuẫn. Vào hôm xảy ra án mạng, cả hai cãi vã to tiếng. Do không kiềm chế được bản thân, Dong đã sát hại người tình bằng một con dao phay.
Dã man hơn, hắn còn dùng chính con dao đó phân xác nạn nhân ra thành nhiều mảnh cho vào túi rồi mang ra sông phi tang. Dong về nhà, dọn sạch vết máu tại hiện trường, sắp xếp lại đồ đạc.
Thế nhưng, cơn thú tính của hắn chưa dừng lại, hắn nảy sinh ý định "diệt cỏ tận gốc". Dong gọi điện rủ đối tượng học Liu đến giúp sức sát hại con trai 20 tuổi của người tình. Hai kẻ sát nhân sau khi giết hại chàng trai trẻ đã chôn xác nạn nhân ở khu đất gần nhà.

Nơi phát hiện thi thể người con trai
Tiếp đó, chúng lục lọi tài sản của nạn nhân thì phát hiện có thẻ ATM và một số tài sản khác. Dong đã rút 1,8 triệu nhân dân tệ từ tài khoản của người tình. Bên cạnh đó, hắn còn bán xe để lấy tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Cảnh sát địa phương sau đó nhận được tin báo mất tích của người thân các nạn nhân và tin tức người dân phát hiện 1 phần thi thể người phụ nữ được tìm thấy trên ô đất gần bờ sông.
Cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm, bắt giữ Dong. Đồng thời tìm thấy 1,5 triệu nhân dân tệ tại nhà của hắn. Tại cơ quan điều tra, Dong và Liu thừa nhận hành vi của mình.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu