Hiện Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ thông tin, anh Lý Phước Hảo (24 tuổi, ngụ tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh) tố giác mẹ và chị gái đổ nước sôi lên người gây bỏng nặng. Điều đáng chú ý trong vụ việc này là tất cả các thành viên trong gia đình đều quay lưng lại và tỏ ra rất phẫn nộ với phát ngôn của Hảo trước cơ quan điều tra và báo chí.
Nằm “vật vờ” ở bệnh viện không người thăm nuôi
Ngày 2/11, dư luận cả nước xôn xao khi chứng kiến hình ảnh một nam thanh niên bị bỏng khắp người kêu la, khóc lóc thảm thiết ngoài đường. Thấy vậy, nhiều người đân rủ lòng thương đã gọi xe cứu thương từ thiện đưa đến bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Nam thanh niên bị bỏng chính là Lý Phước Hảo. Sau khi được xử lý vết thương, Hảo gặp cơ quan điều tra tố giác chị gái và mẹ đổ nước sôi lên người khiến gây bỏng nặng.
Theo Hảo, sự việc xảy ra vào chiều muộn ngày 1/11, khi đó do đói nên xuống bếp ngồi ăn. Nhưng vừa ăn được vài miếng thì bị mẹ ruột la mắng nên Hảo có nói lại vài câu. Tại đây, Hảo và người thân xảy ra cãi vã thì bất ngờ chị gái đổ nước sôi lên người anh ta bị bỏng nặng.
Trao đổi với báo chí, Hảo nói: “Chiều ngày 1/11, tôi đi làm về nấu nước sôi ăn gói mì thì bị mẹ la mắng, tôi có trả lời lại vài câu. Sau đó thấy chị gái cũng nấu nước sôi rồi đổ ra nồi. Nghĩ chị nấu nước để tắm, nào ngờ chị ấy lại đổ nồi nước sôi lên đầu tôi”. Thậm chí Hảo còn cho rằng, chính mẹ ruột đã ôm anh lại để cho chị gái cầm dao đâm nhưng rất may Hảo khỏe hơn nên đã đỡ được. Vì bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể nên Hảo chỉ biết chạy bán sống bán chết ra ngoài đường nhờ người dân đưa đi cấp cứu.

Hảo nằm viện một mình không người thân đến chăm sóc và không có tiền
Chiều ngày 4/11, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa thành phố (TP) Cần Thơ, sức khỏe của bệnh nhân Lý Phước Hảo đã tạm ổn. Bệnh nhân bị bỏng ở vùng mặt, cổ, lưng nhưng qua 2 ngày điều trị tích cực Hảo đã nói chuyện được bình thường. Nhưng điều đáng chú ý, suốt mấy ngày Hảo nằm viện, hoàn toàn không có một người thân nào đến chăm nuôi. Nhiều người thấy Hảo nằm co ro một mình trong phòng bệnh nên thương, người thì mua đồ ăn, nước mua nước uống cho Hảo… Mọi người còn góp tiền lại giúp Hảo có tiền đóng viện phí.
Liên quan đến vụ việc trên, một cán bộ phụ trách khóm 4 (nơi gia đình Hảo sinh sống) cho biết, cách đây một năm, Hảo bị gia đình đưa đi trường giáo dưỡng. Kể từ khi trở về, Hảo thường xuyên cãi nhau với những người thân vì cho rằng, bố mẹ không chịu dạy bảo mà “tống” mình vào trường giáo dưỡng. “Đối với hàng xóm, Hảo chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay quậy phá gì. Hàng ngày, Hải vẫn đi làm thuê kiếm sống, còn cha mẹ Hảo thì đi bán vé số dạo. Gia đình thuộc hộ nghèo, riêng cha Hảo bị tật nên phải ngồi xe lăn. Hôm xảy ra vụ việc, Hảo có cãi nhau với mẹ, chị gái Hảo nghe thấy không kiềm chế được nên đổ nước sôi lên người em. Sau sự việc, tôi có đến nhà nói chuyện hỏi mẹ Hảo thì bà ấy bảo, không có chuyện ôm Hảo cho con gái đâm như lời Hảo đã kể với báo chí”.
Còn theo ông Ngô Công Nhân (SN 1969, chú họ của Hảo) thì vụ việc khởi nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Ông Nhân nói: “Không hiểu sao mà mẹ và chị gái của Hảo lại ghét bỏ nó một cách kỳ quặc đến như vậy. Do không được học hành nhiều nên Hảo không biết cách ăn nói ngon ngọt mà luôn tỏ ra cằn cọc đôi khi làm người khác cảm thấy khó chịu. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên”.
Bố mẹ lên tiếng bác bỏ lời tố giác của con trai
Để có thông tin đa chiều gửi đến bạn đọc, phóng viên đã tìm đến tận nơi gia đình Hảo sinh sống để nghe người trong cuộc trần tình. Tuy nhiên, nhà Hảo cửa đóng then cài, người thân không ai ở nhà. Theo lời hàng xóm, kể từ khi Hảo được người dân đưa đi cấp cứu, mọi người không ai thấy bóng dáng cha mẹ cũng như chị ruột của nam thanh niên đâu. Tuy nhiên, đến sáng ngày 4/11, bố mẹ Hảo bất ngờ liên lạc với báo chí xin chia sẻ về những thông tin liên quan đến việc con trai “tố” mẹ và chị gái đổ nước sôi gây bỏng nặng. Ngồi trong căn nhà lụp sụp, bà Thái Thị Cốm (54 tuổi, mẹ Hảo) và ông Lý Hùng Sơn (58 tuổi, bố Hảo) không dấu được vẻ mệt mỏi. Ông Sơn nói, mấy ngày nay gia đình chịu nhiều áp lực từ dư luận, vợ chồng và con gái ông đã lên làm việc với cơ quan chức năng và ông đã nghe qua chia sẻ của con trai trên báo chí. Nhưng những lời nói đó có phần không đúng sự thật và nó khiến cho các thành viên trong gia đình rất bức xúc.
Bà Cốm chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm nghề bán vé số. Ông Sơn bị tật nên chỉ đi xe lăn bán ở khu hành chính thị xã Bình Minh. Còn tôi sáng này cũng dậy từ 3h sáng đón xe qua bán vé số ở đò Cồn Khương, TP Cần Thơ. Năm thằng Hảo 10 tuổi nó cũng đi bán vé số phụ gia đình. Nhưng không được bao lâu thì nó lấy tiền tiêu xài hết nên tôi không đưa vé số cho nó đi bán nữa”.
Theo ông Sơn, năm 13 tuổi, Hảo đã đi trộm cắp nên bị chính quyền địa phương đưa vào trại giáo dưỡng, đến 18 tuổi thì được cho về nhà. Nhưng về rồi nó không tu chí làm ăn mà hay nhậu nhẹt với bạn bè xấu. Đã vậy còn sinh tính hay cãi lời bố mẹ. Sau này, gia đình ông Sơn phải làm đơn cho Hảo đi trại giáo dưỡng lần nữa, nhưng ra rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Có lúc Hảo tuyên bố rằng mình “đập đá” và dọa sẽ đâm chết bố mẹ cùng những lời nói rất khó nghe. Chưa dừng lại, có lần Hảo còn lên tiếng bảo sẽ bẻ gãy chân bố khi phát hiện ông Sơn “nhìn đểu” mình.

Ông Lý Hùng Sơn và bà Thái Thị Cốm gạt nước mắt kể về đứa con trai ngỗ ngược
“Mới đây, Hảo trở về nhà vô cớ đập vỡ ly, chén, mọi người nói không ai nghe. Gia đình tôi đã gọi Công an. Tuy nhiên, nó không những không sợ mà còn thách thức và cho rằng, Công an chẳng làm được gì nó. Có lần, nó đánh cả chị ruột và các cháu trong gia đình. Từ đó, mọi người trong nhà không ai dám nhìn mặt nó. Vì thế mà, nó đi đầu, làm gì mọi người cũng không dám nói, không dám động đến. Mỗi khi đi làm thuê được vài trăm nghìn nó lại nướng hết vào bàn nhậu. Hết tiền và say xỉn thì lại về nhà quậy phá”.
Gạt hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má bà Cốm nói, hôm 1/11, bà đi bán vé số về tới nhà thì gặp Hảo đem về 6 gói mì cầm vào bếp nấu nước ăn. Nhưng vừa thấy mẹ, Hảo hất tay làm bà ngã lăn ra bếp. “Tui không nói gì, mà ra phía trước nhà đứng ngay gốc dừa chơi. Nó liền chạy vô nhà đập bể cái tô, rồi chửi bới tui. Chị hai nó làm công nhân cho một công ty ở gần nhà về, nghe sự việc mới bức xúc dùng nước sôi đổ lên người nó. Bị bỏng, nó bỏ chạy ra ngoài đường kêu khóc. Trước lúc ấy, nó còn cầm dao chạy ra ngoài rượt theo chị hai nó, tôi thấy vậy mới ôm chân nó và giật con dao lại. Hai bác nó sống cạnh nhà thấy vậy cũng chạy lại giật dao từ tay nó ra”, bà Cốm nói.
Cũng theo bà Cốm, trước đây, Hảo từng có lần đánh và đòi đâm mẹ khiến Công an phường phải vào cuộc ngăn chặn. Đây chính là lý do khiến gia đình vô cùng bức xúc thái độ của Hảo. “Là người làm mẹ, lẽ nào tui không thương con trai mình. Ai lại nỡ lòng nào giết hại con cái. Nhưng nó quậy chúng tui hơn một năm rồi. Nó mới đi làm được hơn một tuần nay thôi, nhưng bao nhiêu tiền nó đem đi chơi với bạn bè thâu đêm đến sáng mới về. Về đến nhà nó nằm chình ình ở đó, không ai dám động đến”.
Nói về việc Hảo nằm điều trị trong viện, phóng viên hỏi: “Chín bỏ làm mười, dù gì cũng là con mình sao gia đình ông bà không vào viện chăm sóc?”. Theo bà Cốm, sở dĩ gia đình không vào bệnh viện chăm sóc cho Hải là sợ rằng nó sẽ hành hung, trả thù.
Về phía cơ quan chức năng, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng – Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh long cho biết, cơ quan Công an thị xã Bình Minh vẫn đang tiếp tục mời những người liên quan đến trụ sở làm việc để làm rõ thông tin mà Hảo trình báo. Khi nào có kết luận điều tra sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu