Sáng 9/7, lãnh đạo xã Vân Hòa (huyện Ba Vì, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn xã mới xảy ra vụ việc một đàn trâu 14 con trị giá hàng trăm triệu đồng bất ngờ lăn ra chết.
Ngay sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân, xã đã báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền, UBND huyện Ba Vì để vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.
Theo nguồn tin của báo Người lao động, ngày 8/7, nhiều hộ dân của xã Muồng Cháu phát hiện đàn trâu 14 con được người dân chăn thả trên núi bỗng dưng lăn đùng ra chết. Thiệt hại từ đàn trâu chết ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.
Một người dân kể lại, khoảng 9h sáng ngày 8/7, khi đang làm đồng thì nhận được tin báo đàn trâu của gia đình nằm chết bất thường tròng vũng đầm ở trên núi. Trong khi trước đó, cả đàn trâu vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không có con nào có biểu hiện ổm. Thời điểm hiện tại cũng không xuất hiện dịch bệnh gì liên quan đến đàn trâu.

Cảnh trâu chết hàng loạt trong đầm nước
Được biết, sau khi nhận được tin báo của chính quyền xã, các cơ quan chức năng liên quan đã vào cuộc xác minh, lập biên bản thống kê số lượng trâu bị chết, lấy mẫu nội tạng, mẫu nước để mang đi làm xét nghiệm, xác minh nguyên nhân gây ra vụ trâu chết hàng loạt này.
Một số người dân nghi ngờ, có thể đàn trâu chết do bị đầu độc. Chính vì lý do này mà các gia đình không dám tự ý mổ trâu mang ra chợ bán. Hiện các hộ gia đình đang đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng.
Liên quan đến việc có hỗ trợ người dân hay không, lãnh đạo xã Vân Hòa cho rằng, chính sách hỗ trợ người dân phải dựa trên quy định của nhà nước. Khi có kết luận về mẫu vật phẩm, lực lượng chức năng sẽ đối chiếu với chính sách của nhà nước để chi trả cho người dân bị thiệt hại.
Cách đây khoảng 3 năm tại Thanh Hóa cũng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, ngày 26/4/2017, người dân ở thôn Đanh, xã Thành Lâm, huyện Bác Thước đi lên đồi tìm đàn trâu (khoảng 15 con) thì phát hiện 1 con trâu trong đàn nằm chết với nhiều vết chém, chân sau bị đứt gân. Lần theo dấu máu, người dân tá hỏa phát hiện đàn trâu nằm la liệt với nhiều vết chém trên cơ thể (5 con chết sau đó).
Theo ông Hà Văn Thiền (SN 1949, ngụ thôn Đanh), thường ngày bà con hay thả trâu quanh đồi trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và có người trông coi. Nhưng ngày 26/4, trời mưa lớn nên bà con không đưa trâu về nhà.
Sau trận mưa, bà con đi tìm thì không thấy trâu đâu. Khi đi sang bản Khó (xã Hồi Xuân) thì phát hiện đàn trâu bị chém dã man. Sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Công an vào cuộc điều tra và xác định được 2 đối tượng liên quan. Một trong số đó đã thừa nhận hành vi chém chết trâu.
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu