Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bụi cây tầm vông mọc `không có ý thức` khiến người chết, kẻ vướng vòng lao lý

Chỉ vì bụi cây tầm vông mọc lấn đất mà hai người hàng xóm nảy sinh ghen ghét dẫn đến cãi vã, lao vào ẩu đả. Hậu quả, một người tử vong, một kẻ vướng vòng lao lý.

Công an tỉnh Tây Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đốiv với Đoàn Văn Sơn (50 tuổi, ngụ tại ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.
 
Theo thông tin ban đầu, Đoàn Văn Sơn và ông Lê Thanh Tuấn (48 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM – chồng bà Đoàn Thị T. – 43 tuổi) là hàng xóm láng giềng. Tuy nhiên, từ trước đến nay hai gia đình vốn không hòa hợp.
 
Khoảng 10h40 ngày 23/5, ông Tuấn thấy bụi cây tầm vông nhà Sơn mọc lấn sang nhà mình nên đã lấy dao rựa chặt đi. Phát hiện sự việc, Sơn vô cùng tức giận liền chạy ra chửi bới.
 
Vụ đâm tử vong hàng xóm vì mâu thuẫn bụi cây tầm vông
Đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi của mình

Chưa dừng lại, Sơn còn lấy cây cào cỏ đánh ông Tuấn. Bị đánh, ông Tuấn cũng vác rựa hùng hổ lao ra ngênh chiến. Sau đó, Sơn vào nhà lấy dao ra trả đũa.
 
Trong lúc xô xát, Sơn dùng dao đâm ông Tuấn gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người thân đưa ông Tuấn đến Trung tâm huyện Gò Dầu cấp cứu. Nhưng do sốc mất máu và vết thương quá nặng nên ông Tuấn đã từ vong ngay sau đó.
 
Sơn bị thương ở vai và chân. Sau khi ông Tuấn tử vong, Công an đã đến bắt giữ Sơn đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu Sơn đã thừa nhận hành vi giết người của mình. Sơn khai do tức giận chuyện ông Tuấn tự ý chặt bụi tầm vông nhà mình.
 
Về phần nạn nhân Tuấn, sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.
 
Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.
 
Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân khiến gã đàn ông dùng lá ngón đầu độc cả gia đình hàng xóm khiến 1 bé tử vong
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ