Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kẻ trộm đột nhập phòng khám cướp tài sản, nữ bác sĩ giả vờ ngất khi bị khống chế

Kẻ trộm đột nhập vào phòng khám lúc nửa đêm rồi khống chế, trói nữ bác sĩ vào giường để cướp tài sản. Nữ bác sĩ lo sợ bị ảnh hưởng tới tính mạng đã giả vờ ngất.

Ngày 15/8, Công an huyện Bến Lức tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ một vụ trình báo bị cướp tài sản. Vụ cướp xảy ra rại phòng khám tư của nữ bác sĩ P.T.N.L (ngụ ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).
 
Theo thông trình báo ban đầu, rạng sáng 15/8, có đối tượng lạ mặt đột nhập phòng khám của bác sĩ L. Các đối tượng khống chế nữ bác sĩ, trói lại trên giường không cho tri hô để thuận tiện cướp tài sản.

Ban đầu xác định tài sản bị cướp đi là 1 chiếc điện thoại (trị giá gần 10 triệu đồng) cùng một số tài sản khác.
 
Phòng khám của bác sĩ L.
 
Theo Tiền phong, vì quá lo sợ bọn cướp gây nguy hiểm đến tính mạng, nạn nhân đã giả vờ bất tỉnh để mặc cho bọn cướp tài sản xong rồi bỏ đi.

Còn theo Người lao động, đến sáng khi nghe thấy tiếng hộ kinh doanh bên cạnh mở cửa, nữ bác sĩ mới dùng chân đạp mạnh vào thành giường kêu cứu. Người dân xung quanh hay chuyện đã đến giải cứu và trình báo công an.
 
Vị trí kẻ cướp đục tường chui vào nhà
 
Nạn nhân cho hay không rõ đối tượng cướp có bao nhiêu người. Cảnh sát hình sự huyện và cảnh sát hình sự tỉnh Long An đang tiến hành khám nghiệm dấu vết hiện trường, lấy lời khai bác sĩ để điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 6/8 đã xảy ra một vụ cháu cướp tài sản của dì để trả nợ. Hung thủ là Trần Văn Mến (50 tuổi, ngụ tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Theo điều tra, Mến lên kế hoạch để cướp tiền của dì ruột là bà Nguyễn Thị Lệ (60 tuổi), sống gần nhà làm nghề bán cá.

Khoảng 1h ngày 6/8, Mến núp trong bụi rậm bên đường gần nhà bà Lệ chờ sẵn. Khi bà Lệ đi xe đạp ngang qua thì Mến lao ra theo đẩy từ phía sau làm bà Lệ ngã xuống đường rồi giật túi xách của nạn nhân.

Biết mình bị cướp nhưng do trời còn tối nên bà Lệ không rõ mặt kẻ cướp. Bà Lệ chỉ cố gắng chống cự, giữ chặt túi xách và tri hô nhờ người cứu giúp.

Giằng co sợ có người phát hiện, Mến ra tay đánh mạnh vào mặt, đạp mạnh vào người bà Lệ rồi giật chiếc túi xách. Bên trong túi xác có điện thoại di động và khoảng 18 triệu đồng. Gây án xong, Mến bỏ chạy về nhà giấu tiền để tiêu xài.

Sau đó, bà Lệ đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Mến là thủ phạm thực hiện vụ cướp.

Tại cơ quan công an, Mến đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.
 
Phát hiện thi thể con gái bị sát hại, cướp của ngay tại nhà
 
Theo Hà Ly/SKCĐ