Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lợi dụng mẹ vợ ngủ trưa, con rể “hờ” cuỗm 7 cây vàng cất trong tượng thờ đem về rẫy đào hố chôn

Phát hiện tượng trên bàn thờ nặng kỳ lại nên lợi dụng lúc mẹ vợ “hờ” ngủ trưa, Lê Xuân Sang cậy tượng kiểm tra và cuỗm 7 cây vàng. Sau đó hắn mang về rẫy nhà mình đào hố chôn.

Trưa ngày 12/3/2020, bà Phạm Thị M. (88 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bất ngờ kiểm tra 7 cây vàng cất giấu bên trong tượng để trên bàn thờ thì tá hỏa phát hiện bị mất. Vùa sót của vừa tức giận kẻ gian lấy mất nên bà M. đến Công an huyện Xuyên Mộc trình báo sự việc.
 
Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Xuyên Mộc vào cuộc điều tra. Sau quá trình truy xét, Công an mời đối tượng Lê Xuân Sang (43 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Sang thừa nhận đã lấy trộm số vàng trên.
 
Vụ con rể trộm 7 cây vàng của mẹ giấu trong bức tượng trên bàn thờ
Đối tượng Nguyễn Xuân Sang
 
Trong quá trình điều tra, ngày 23/4, Công an huyện Mộc Xuyên, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra lệnh tạm giữ Lê Xuân Sang (43 tuổi, ngụ tại huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.
 
Tại cơ quan điều tra, Sang khai, giữa mình và con gái bà M. có quan hệ tình cảm, sau đó dọn về sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Trưa ngày 16/2/2019, trong lúc giúp gia đình bà M. lau dọn bàn thờ để chuẩn bị cúng rằm tháng giếng thì phát hiện bức tượng trên bàn thờ có biểu hiện nặng bất thường nên nghi ngờ trong đó giấu thứ gì đó.
 
Lợi dụng mẹ vợ ngủ trưa, con rể “hờ” cuỗm 7 cây vàng cất trong tượng thờ đem về rẫy đào hố chôn
Tang vật thu giữ được
 
Sang đợi đến trưa khi bà M. đi ngủ thì lén đi ra ngoài bàn thờ mở bức tượng ra thì phát hiện bên trong có một chiếc hộp nhôm. Mở nắp hộp nhôm thì phát hiện bên trong có chứa 7 cây vàng SJC.
 
Thấy khối tài sản quá lớn, Sang nảy lòng tham nên đã trộm số vàng trên mang vào cất trong tủ quần áo ở phòng ngủ. Sau đó, nhân cơ hội mọi người không để ý, Sang tiếp tục mang số vàng trên về rẫy của gia đình ở xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đào hố chôn xuống đất để cất giấu.
 
Từ lời khai của đối tượng Sang, cơ quan điều tra đã tìm ra được vị trí Sang giấu vàng. Đồng thời trao trả lại số tài sản đã mất cho bà M.. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển sang cơ quan tố tụng cùng cấp tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/04/bat-nam-thanh-nien-len-vao-nha-dan-o-long-an-trom-hon-300-trieu-dong-mua-vang-danh-cuoi-vo_04032020115127.mp4[/presscloud]
Trộm tiền về đưa cho mẹ đi sắm vàng
 
Xem thêm: Người đàn ông ôm balo chứa 450 triệu đồng đi ngủ vẫn bị siêu trộm nhí “khoắng” mất
 
Nga Đỗ (t/h)