Cụ thể, khoảng 0h ngày 18/9, một thanh niên đến phòng trọ của một cô gái trẻ ở ngõ 225, đường Yên Xá, Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) gọi cửa nhưng mãi không thấy ai ra mở. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã xuống gọi chủ nhà và báo lực lượng chức năng.
Ít phút sau Công an có mặt tại hiện trường phá cửa phòng, phát hiện cô gái trong tình trạng bất tỉnh, trên cổ tay có dấu vết bị cắt, máu chảy nhiều. Cán bộ Công an nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện Quân y 103 cấp cứu.
Sáng 18/9, một lãnh đạo Công an xã Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, cô gái được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch, song sức khỏe vẫn còn rất yếu. Nạn nhân sống cùng phòng với 1 bạn nữ khác. Tại thời điểm xảy ra sự việc, bạn cùng phòng đi vắng.

Công an giải cứu cô gái trẻ cắt tay tự tử
Theo nguồn tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, bước đầu nghi ngờ do mâu thuẫn tình cảm, cô gái giận bạn trai nên đã có hành động dại dột. Tuy nhiên, phía Công an vẫn đang điều tra để làm rõ nghi ngờ trên.
Trước đó vào đầu tháng 9/2002 tại TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ việc tương tự. Một nữ sinh đã treo cổ tự tử sau cuộc cãi vã nảy lửa với bạn trai.
Một số nhân chứng cho biết, sáng 1/9, tại tầng 2 căn nhà trọ nằm trong hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21 nghe tiếng cãi vả của 1 người đàn ông và 1 nữ sinh viên. Sau đó người đàn ông bỏ ra ngoài.
Đến khoảng 13h ngày 1/9, người đàn ông quay lại nhà trọ thì phát hiện nữ sinh đã tử vong trong tư thế treo cổ nên hô hoán mọi người đến cứu giúp. Đồng thời trình báo Công an.
Nhận tin báo, Công an Q. Bình Thạnh có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo người dân, nạn nhân là nữ sinh viên 20 tuổi, quê Kiên Giang đang theo học năm 2 tại 1 trường Đại học trên địa bàn Q. Bình Thạnh.
Bị mẹ mắng con trai nhảy cầu tự vẫn
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu