Trước đó, khoảng 18h30 ngày 26/9, mẹ của chị Nguyễn Thị P.T. (SN 1994) về đến nhà tại số 896/2 đường Trường Chinh (P.Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì thấy cửa khóa trái, gọi không ai trả lời. Nghi có sự chẳng lành, bà đi vào nhà bằng cửa sau thì chết lặng khi phát hiện con gái nằm bất tỉnh bên cạnh chồng sắp cưới là Nguyễn Viết Quyết (SN 1994, quê Nghệ An). Bên cạnh chỗ con gái nằm bất động còn có một sợi dây và một con dao.

Hiện trường vụ án
Ngay sau đó, mẹ của T. đã hô hoán bà con làng xóm sang giúp đỡ. Người dân đã đưa Quyên đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với vết thương dài ở bụng và cổ. Riêng chị T. đã tử vong nghi do bị siết cổ. Cùng thời điểm, người dân địa phương đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.
Đến sáng ngày 27/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiến hành bao vây hiện trường trong đêm xảy ra vụ án. Đồng thời tiến hành khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân vụ trọng án này là Nguyễn Viết Quyết gây ra. Nguyễn Viết Quyết là chồng sắp cưới của nạn nhân T.
Qua khám nghiệm cho thấy, chị T. bị siết cổ bằng dây điện dẫn đến chết ngạt. Sau khi sát hại vợ sắp cưới, Quyết lấy dao tự rạch bụng mình và cắt cổ tay để tự tử.
Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, chị T. là giáo viên mầm non tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chị T. còn là Bí thư đoàn tại tổ dân phố nơi cư trú.

Người dân bàng hoàng khi phát hiện vụ việc
Chị T. trải qua tuổi thơ đầy khó khăn, thiệt thòi. Bởi khi mới được 3 tháng tuổi bố đã mất vì tai nạn giao thông. Một mình mẹ đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi dưỡng T. nên người.
Được biết, Quyết và chị T. mới tổ chức lễ đính hôn cách đây vài tháng. Dự kiến đám cưới của cặp đôi này sẽ diễn ra trong năm 2020. Gần đây, mối quan hệ của hai người có một số vấn đề nảy sinh, Quyết có biểu hiện ghen tuông khi thấy trong điện thoại chị T. có tin nhắn tỏ tình từ một thanh niên tên H.D..
Khi kiểm tra điện thoại của chị T., Công an phát hiện một số tin nhắn của H.D. nên xác định nguyên nhân Quyết ra tay sát hại vợ sắp cưới là do cuồng ghen.
Hàng loạt các vụ giết người yêu, giết vợ sắp cưới rồi tự sát gần đây một lần nữa rấy lên hồi chuông cảnh báo hệ quả của tình yêu mù quáng, ghen tuông mù quáng. Lắng lại sau mỗi vụ việc là nỗi đau khó nguôi ngoai của gia đình cả hai bên.
Theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, cuồng nghen và thiếu đi bản lĩnh dẫn người ta đến những hành động mất kiểm soát. Và hậu quả tất yếu là những vụ án mạng dã man.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/27/vu-co-gai-bi-chong-sap-cuoi-sat-hai-roi-tu-tu-nghi-do-ghen-tuong-4_27092019095010.mp4[/presscloud]
Trước đó tại Bình Dương cũng xảy ra vụ việc, chồng sắp cưới giết vợ rồi tự sát
Xem thêm: Trong cơn cuồng ghen, nam thanh niên “xả mưa dao” đâm gục bạn gái rồi đăng facebook khoe chiến tích
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu