Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chủ tiệm áo cưới kể lại đêm thất kinh dùng chiêu độc chống lại gã “đạo chích” tà dâm

Cho đến nay, chị Đẹp vẫn còn sợ khi nhớ lại cái đêm kinh hoàng mà chị đã cắn đứt lưỡi tên trộm khi hắn có hành động đòi hiếp dâm.

Liên quan đến vụ chủ tiệm áo cưới bị trộm đột nhập định giở trò đồi bại, Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đã bắt được nghi phạm đó là Sơn Sa Rót (23 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phong Thạnh). Bước đầu đối tượng Rót đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Nạn nhân trong vụ việc trên là Đẹp (tên đã đổi, 38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Trà Vinh). Nói về đêm kinh hoàng đó, chị cho biết: “Đến giờ tôi vẫn còn sợ, mấy đêm nay phải nhờ người quen đến ngủ cùng, chứ ngủ một mình không dám”.
 
Được biết, chị Đẹp là chủ tiệm áo cưới và trang điểm cô dâu. Do cuộc sống hôn nhân trục trặc nên chị dọn về sinh sống cùng người mẹ đã gần 80 tuổi.
 
“Khoảng 2h ngày 7/5, tôi đang nằm ngủ trong phòng thì giật mình thức dậy khi nhìn thấy bóng đen đúng dưới chân. Tôi chưa kịp định thần thì bóng đen tiến lại và lao vào đè lên người tôi. Lúc đó, tôi sợ lắm, sợ nó giết mình nên bất giấc tôi nói ‘có gì từ từ nói chuyện’. Khi gã đó vừa đưa lưỡi vào trong miệng, tôi liền cắn”, chị Đẹp kể lại.
 
Vụ chủ tiệm áo ở Trà Vinh cắt đứt lưỡi kẻ trộm khi bị hiếp dâm
Chị Đẹp vẫn cảm thấy kinh hãi khi nhớ lại chuyện đêm đó
 
Chị còn cho biết thêm, lúc đó chị dùng hết sức bình sinh để cắn vào lưỡi tên trộm khiến lưỡi hắn bị đứt một phần. “Chắc có lẽ do đau nên hắn bỏ chạy, thoát ra ngoài bằng cửa sau. Còn tôi khi định thần lại mới gọi nhờ bà con bên cạnh đến hỗ trợ và chờ đến sáng thì đi báo Công an”, chị Đẹp nói.
 
Cũng trong sáng hôm sau, chị Đẹp tiến hành kiểm tra tài sản trong nhà thì phát hiện bị mất một điện thoại di động. Theo chị, tên trộm đột nhập vào nhà từ cửa sau. “Phần lưỡi của tên trộm bị tôi cắn đứt, sợ kiến tha nên tôi lấy giấy gói cẩn thận và đã giao nộp cho Công an”.
 
Nhận xét về đối tượng Rót, chính quyền địa phương cho biết, hắn là kẻ thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Rót này cũng có tính ăn trộm vặt tài sản của hàng xóm. Nhà Rót cách nhà chị Đẹp khoảng vài trăm mét.
 
Người thân của đối tượng Rót cho biết, từ Tết Nguyên Đán đã đi vào Bình Dương làm ăn. Mới đây Rót về quê để ăn Tết của người Khmer rồi tụ tập bạn bè ăn nhậu.
 
Hôm xảy ra vụ việc, cô ruột của Rót cho biết thấy hắn nằm ở ngoài võng, miệng dính máu nên đến hỏi thì Rót bảo bị ngã xe. Người cô này đã kêu Rót đi bệnh viện kiểm tra nhưng hắn không chịu. Đến khoảng 4h chiều cùng ngày thì Công an đến và dẫn Rót đi.
 
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè vừa tạm giữ hình sự Sơn Sa Rót để diều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và hiếp dâm. Sau khi gây án, Rót bỏ về nhà lẩn trốn chon đến khi bị bắt giữ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/04/18/tai xe xe om hiep dam co gai lang thang_18042020163941.mp4[/presscloud]
 
Xem thêm: Phẫn nộ gã trai hiếp dâm cháu ngoại của người có công cưu mang
 
Nga Đỗ (t/h)