Truyền thông địa phương đưa tin, tại trụ sở cảnh sát nghi phạm Billy Kruger – giáo viên dạy lái xe người Mỹ đã thừa nhận giết vợ là bà Laure Bardina-Kruger (52 tuổi). Đáng nói, hắn sát hại rồi phân xác vợ và ném xuống cống ở ngôi làng ven biển Peyriac-de-Mer gần Narbonne (nơi hai vợ chồng đi du lịch).
Hắn ta bị bắt khi đang ở sân bay Toulouse để chuẩn bị rời khỏi pháp vào tối ngày 24/7 (theo giờ địa phương). Đến ngày 26/7, hắn bị cáo buộc tội giết người. Cảnh sát địa phương vẫn đang lấy lời khai của gã đàn ông này.

Người phụ nữ hiền lành, vui vẻ bị chồng át hại sau cuộc cãi vã
Billy Kruger khai rằng, trước đó, hai vợ chồng đã xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa tại nhà riêng. Căng thẳng leo thang và Billy Kruger nảy sinh ý định sát hại vợ để được sống thoải mái hơn.
Những người thân và bạn bè không thể tin được Billy Kruger lại có thể ra tay sát hại vợ. Bởi trước đó, vợ chồng ông bà gần như không có gì bất thường xảy ra. Thậm chí bạn bè còn chưa từng nghe thấy họ to tiếng với nhâu. Tình cảm rất nồng thắm.
Theo một nguồn tin của truyền thông Pháp, bố đẻ nạn nhân đã phát hiện sự việc và trình báo cảnh sát. Ông này nói rằng, trong buổi họp mặt các thành viên trong gia đình ở Carcassone đã không thấy cô xuất hiện nên nảy sinh nghi ngờ.
Cảnh sát địa phương cho biết, đáng nhẽ bà Bardina-Kruger sẽ phải chào tạm biệt gia đình trước khi quay trở lại thủ đô Jkarta (Indonesia) cùng chồng. Thế nhưng cô đã không đến chào hỏi bố mẹ và đương nhiên, gã con rể đã đi ra sân bay một mình.

Cảnh sát tổ chức khám nghiệm hiện trường, kahsm nghiệm tử thi
Sau đó, người bố này trình báo sự việc lên cảnh sát. Cơ quan điều tra vào cuộc khám nghiệm hiện trường và phát hiện một số dấu vết lạ. Cuối cùng, họ tìm thấy thi thể người phụ nữ đáng thương trong cống nước ở căn nhà nghỉ dưỡng của họ tại Pháp. Thi thể bị phân hủy thành nhiều mảnh.
Những người chơi thân với nạn nhân đều cho rằng, bà là một người phụ nữ khá hoản hảo. Bà rất vui tính, đáng yêu và luôn khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng vui vẻ, thoải mái.
Bà Bardina-Kruger là giáo viên tiếng Pháp tại Jakarta nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình ở Pháp. Thậm chí bà cũng thỉnh thoảng về thăm gia đình. Vì thế sự vắng mặt của bà khi đang ở quê nhà là điều vô cùng đáng nghi ngờ.
Thời điểm xảy ra án mạng, vợ chồng bà đang đi du lịch ở quê nhà. Người dân địa phương cho biết, vợ chồng bà đã đến nhiều nơi tại ngôi làng gia đình đang sinh sống nên ai cũng nhớ mặt.
Được biết, bà Bardina-Kruger sống ở Indonesia từ năm 2015. Bà dạy học và làm những thứ mình yêu thích, trong đó có chăm sóc gia đình. Trước khi định cư tại Indonesia, bà từng có thời gian làm việc ở Trung Quốc, Ai Cập và Mỹ.
Con trai 12 tuổi sát hại bố rồi dựng hiện trường giả
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu