Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ 2 bố con chết cháy trong phòng trọ ở Sài Gòn: Ám ảnh tiếng kêu cứu tuyệt vọng giữa đêm

Nhiều người dân trong hẻm 9 đường Kênh 19/5 đã nghe thấy tiếng la hét kêu cứu thất thanh trong phòng trọ đang bốc cháy dữ dội. Khi ngọn lửa được khống chế thì kinh hãi phát hiện 2 bố con đã tử vong.

Theo nguồn tin từ Báo Giao thông, gần 9h sáng nay (18/6), Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
 
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú vào khoảng 1h ngày 18/6. Theo người dân sống gần đó, giữa đêm họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh giống như kêu cứu rất ám ảnh. Cùng thời điểm, một số người mở cửa ra ngoài kiểm tra thì phát hiện khói bốc lên từ một căn nhà trong hẻm 9 Kênh 19/5 (phường Sơn Kỳ).
 
Một số người dân sống gần đó nhanh chóng hô hoán hàng xóm đến cứu hỏa. Khi người dân xông vào chữa cháy thì phát hiện cửa bị khóa trái nên không thể vào trong được.
 
Vụ cháy giữa đêm ở Sài Gòn khiến 2 người tử vong
Con đường dẫn vào hiện trường vụ cháy
 
Ít phút sau, đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Tân Phú đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy. Vụ cháy khiến 2 người tử vong (là bố và con), 1 người bị thương nặng.
 
Danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháu là ông Quách Văn H. (45 tuổi, thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), cùng con gái là Quách Triệu V. (9 tuổi, đang học lớp 3). Người bị bỏng nặng là bà Nguyễn Thị L. (44 tuổi, vợ của anh H.).
 
Hiện tại, thi thể của 2 nạn nhân đã được đưa về nhà xác tổ chức khám nghiệm tử thi sau đó sẽ bàn giao lại cho gia đình đưa về tổ chức an táng. Còn nạn nhân may mắn sống sót đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng.
 
Cơ quan điều tra vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
 

Chân dung nghi phạm phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người tử vong: Là người tàn tật, tâm lý bất ổn

 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ