Mới đây, theo thông tin từ Công an xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), mới đây trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc một cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường trong phòng ngủ.

Khu vực xảy ra sự việc cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường
Cháu bé xấu số là Nguyễn Đ. K. (SN 2018) - con thứ 3 và cũng là con út của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và chồng là anh Trần Quang Trung (SN 1984).
Theo nguồn tin của báo Hà Tĩnh, sáng nay 11/5, chị Nguyễn Thị Hằng đang nằm ngủ cùng các con thì bàng hoàng phát hiện cháu K. tử vong từ khi nào...
Người hàng xóm của gia đình chị Hằng kể lại, vào khoảng 7h30 sáng nay, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của nhà chị Hằng, mọi người vội chạy sang thì thấy cháu bé đã tử vong trong phòng ngủ. Ngay sau đó, người dân đã thông báo sự việc tới cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo về cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công an xã Cương Gián đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường ngôi nhà xảy ra sự việc.

Lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà nơi cháu bé 2 tuổi tử vong bất thường. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Được biết, cha cháu bé là anh Trần Quang Trung (SN 1984) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.
Hiện các cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm từ thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.
Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Người dân thôn Trung Sơn bàng hoàng về cái chết bất thường của cháu bé 2 tuổi. Ảnh: Gia đình và Xã hội
Trước đó, hồi tháng 1/2020, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra sự việc cháu bé 22 tháng tuổi bị rắn cạp nong bò lên giường ngủ cắn tử vong .
Theo thông tin trên báo Thanh Niên, vào khoảng 5h sáng hôm xảy ra sự việc, chị Đinh Thị Huyền Trang (trú tại thôn 4, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đang ngủ trên giường thì nghe tiếng con trai mới sinh được 22 ngày tuổi òa khóc. Chị Trang tỉnh dậy thì hoảng hồn phát hiện một con rắn cạp nong trên giường. Chị Trang liền gọi chồng là anh Thái Văn Hải vào dùng gậy đập chết con rắn. Khi kiểm tra trên người con trai, vợ chồng chị Trang phát hiện có một vết rắn cắn. Bé trai được người thân nhanh chóng đưa đến thầy lang chuyên chữa chị rắn cắn ở huyện Hương Sơn để điều trị nhưng cháu bé đã không qua khỏi.
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu