Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ cha dượng bạo hành, dí tàn thuốc vào con riêng của vợ: Nghi phạm bất ngờ thay đổi lời khai

Tại cơ quan điều tra Việt khai, do bé tiểu trên nệm nên đánh. Còn vết bỏng trên người là do không may trúng phải tàn thuốc…

Sự việc cháu D.N.C. (tên ở nhà là Su, 6 tuổi) kể bị bố dượng là Hà Quốc Việt (SN 1983, ngụ tại quận 12, TP Hồ Chí Minh) đánh, dí tàn thuốc vào người gây phẫn nộ dư luận vài ngày qua. Sau khi nắm bắt thông tin, tối 29/10, Công an quận 12 đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Việt để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
 
Đồng thời, cơ quan điều tra Công an quận 12 cũng đang tiến hành làm rõ vai trò cảu đối tượng Dương Thảo Dương (25 tuổi, quê Trà Vinh – mẹ cháu C., vợ hờ của Việt) trong vụ việc này. Dương đưa con gái về sống cùng với Việt tại nhà trọ ở phường Tân Hưng Thuận (Quận 12) sau khi ly hôn chồng.
 
Lời khai mới của gã cha dượng nghiện ngập bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận
Đối tượng Việt là một gã nghiện ma túy.
 
Về phần đối tượng Việt, khi mới bị bắt giữ có khai nhận đã bạo hành, dùng tay và gậy gỗ dài đánh cháu C.. Thậm chí còn dí tàn thuốc vào người cháu. Cũng theo Việt, khi phát hiện sự việc, chị Dương có ngăn cản nhưng bị Việt dọa đánh.
 
Tuy nhiên, mới đây Việt lại thay đổi lời khai. Theo tờ Dân Việt, Việt khai đã đánh cháu C. bằng gậy gỗ do cháu tiểu bậy trên nệm. Còn các vết thương trên người là do cháu té ngã khi đùa nghịch. Riêng với các vết bỏng trên người, Việt khai do không may ném tài thuốc trúng người cháu C. chứ không phải cố ý dấu vào.
 
Theo tờ Người đưa tin, cháu C. đang được chăm sóc bởi một cán bộ làm ở quận 12. Cháu hiện đang được điều trị các vết thương trên người. Tâm lý của cháu cũng ổn định hơn. Được biết, một vài hôm nữa cháu C. sẽ theo ông ngoại về quê ở Trà Vinh sinh sống.
 
Cùng theo nguồn tin này, cháu C. từng kể: “Khi cha châm tàn thuốc, con thấy nóng lắm nhưng con không khóc. Con không được phép khóc”. Chẳng những dí đầu thuốc gây bỏng da, cháu C. còn nói bị cha dượng dùng cây đánh khắp người, vết thương làm rách một mảng thịt trên môi cũng do cha tát.
 
Lời khai mới của gã cha dượng nghiện ngập bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận
Thương tích trên người cháu C.
 
Điều gây phẫn nộ nhất là gã cha dượng này còn dùng tàn thuốc lá châm vào vùng kín của cháu C.. Các vết thương nằm chi chít chồng chất lên nhau.
 
Theo giám định thương tật của cơ quan cảnh sát điều tra, cháu C. bị thương tích 51%. Cụ thể, đầu có vết sưng, tay trái có vết rách da, trên môi có vết rách chảy máu, má trái có vết bầm tụ máu, vùng ngực có nhiều thương tích, vết bần tụ máu. Ở vùng bụng, lưng cũng có nhiều vết bầm dài…
 
Phần tay trái của cháu C. có vết bầm tụ máu, sưng ở gần cổ tay trái. Ở đùi và hai chân đều bị thương với vết bầm dài, sưng to. Quang vùng mông có nhiều vết tầm dài, tụ máu. Xung quanh vùng kín có nhiều vết thương, vết bầm tụ máu.
 
Qua test nhanh ma túy, Công an quận 12 phát hiện, cả Việt và Dương đều là con nghiện ma túy. Bước đầu, Công an quận 12 đã xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với Dương về hành vi sử dụng ma túy trái phép. Hiện hành vi của Việt vẫn đang trong quá trình điều tra.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/31/loi-khai-moi-cua-ga-cha-duong-nghien-ngap-bao-hanh-con-rieng-cua-vo-gay-phan-no-du-luan_31102019144737.mp4[/presscloud]
Việt bị bắt ngay sau khi thông tin bạo hành con dượng được tung lên mạng xã hội
 
Xem thêm: Phú Thọ: Làm rõ cái chết của một người đàn ông sau khi đưa về trụ sở công an
 
Thu Nga (t/h)