Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ Bí thư xã sát hại cháu vợ thế thân: Con chết oan ức gia đình không hề biết vẫn sang phúng viếng

Ngỡ người chết là Bí thư xã, mẹ nạn nhân sang giúp dám tang, phúng viếng và đưa ma… Khi biết chân tướng sự việc, bố mẹ nạn nhân ngất lịm nhiều lần.

Liên quan đến vụ ông Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) giết người, tạo dựng hiện trường giả đốt xác thế thân, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
 
Về câu chuyện Minh giết người thế thân, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, người nhà nạn nhân Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ tại huyện Lâm Hà) không hề hay biết, khi nghe tin ông Minh tử vong nhiệt tình sang giúp đỡ, phúng viếng theo phong tục địa phương.
 
“Khi nghe tin gia đình lo hậu sự cho ông Đỗ Văn Minh, mẹ nạn nhân cũng sang phúng viếng nhưng không hề hay biết đó là con của bà”, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông thông tin trong buổi họp báo ngày 11/5.
 
Vụ Bí thư xã sát hại cháu vợ thế thân: Con chết oan ức gia đình không hề biết vẫn sang phúng viếng
Căn nhà nơi Minh sát hại anh Vương
 
Theo Dân trí, căn nhà nạn nhân Trần Nho Vương sinh sống nằm cách trung tâm huyện Lâm Hà khoảng 30km. Can nhà lụp xụp là nơi sinh sống của gia đình 5 người, gồm bố mẹ và 3 anh em Vương. Theo ông Trần Nho Bát (46 tuổi, bố Vương), mấy ngày nay, những thông tin “động trời” cứ liên tục dội đến gia đình khiến vợ chồng ông kiệt quệ.
 
Ông Trần Nho Linh (chú ruột của Vương) kể, từ hôm 10/5 đến giờ, thông qua báo chí, gia đình mới biết Vương là nạn nhân trong chiếc ô tô bị cháy. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. “Gia đình mới chỉ lập bàn thờ để thắp nhang cho cháu. Còn lại vẫn phải chờ đợi”, ông Linh nói.
 
Cũng theo ông Linh, thời điểm gia đình phát hiện anh Vương mất tích có tổ chức đi tìm. Trong lúc đi tìm thì phát hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường chiếc xe bán tải cháy ở quốc lộ 28 nhưng không được vào. Sau đó gia đình tiếp tục chia nhau đi tìm.
 
Đến ngày 10/5, cơ quan điều tra đến nhà ông Minh khám xét và báo chí đưa tin thì gia đình mới biết biết ông Minh còn sống, người chết không phải ông này. Lúc đó, gia đình rất bàng hoàng trước thông tin này. Gia đình không ngờ được, thậm chó không bao giờ nghĩ rằng, thi thể bị thiêu cháy bên trong xe kia là con, cháu mình.
 
“Khi nghe tin người cháy trên xe đó lại là con mình, anh chị tôi không đứng vững. Thật không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Đau đớn lắm!”, ông Linh nghẹn ngào.

Vụ Bí thư xã sát hại cháu vợ thế thân: Con chết oan ức gia đình không hề biết vẫn sang phúng viếng
Đối tượng Minh tại cơ quan điều tra
  
Được biết, trong buổi họp báo ngày 11/5, khi nhắc đến chi tiết này, đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã rất xúc động. “Người không chết được đưa lên bàn thờ, được cả hệ thống chính trị thương tiếc, nhưng người đó lại chính là thủ phạm còn phía nạn nhân thật sự lại rất đau lòng. Trong khi chưa biết con mình ở đâu, mẹ của nạn nhân vẫn qua phụ đám tang, viếng con mình, rồi đi chôn cất con mình mà không biết ”, Đại tá Mười kể lại chi tiết khiến ông và các cán bộ chiến sĩ hết sức xúc động, quyết tâm phá nhanh vụ án.
 
Về vụ án kinh hoàng trên, như đã không tin, do nợ số tiền lớn, Đỗ Văn Minh đã lập kế hoạch giả chết để trốn nợ và trục lợi tiền bảo hiểm  18 tỷ đồng. Trước đó, Minh mua gói bảo hiểm 200 triệu/ năm trong vòng 10 năm.
 
Đầu tiên, Minh định trộm mộ lấy thi thể thế thân nhưng kế hoạch không thành. Sau đó, Minh ra tay sát hại người cháu vợ là anh Vương mà theo như Minh là đây là đứa cháu hắn rất yêu thương.
 
Sau khi sát hại anh Vương, Minh đeo đồng hồ của mình vào tay nạn nhân, tạo dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông, tưới xăng lên xe và thi thể nạn nhân rồi châm lửa đốt. Gây án xong, Minh trốn vào Bình Phước.
 
Đến ngày 10/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ được Minh. Nhờ nỗ lực truy án không ngừng nghỉ, UBND tỉnh Đắk Nông đã thưởng nóng cho ban chuyên án 200 triệu đồng.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/11/vu-thi-the-trong-o-to-chay-tung-dao-mo-tim-thi-the-the-than-truoc-khi-sat-hai-chau-vo_11052020144416.mp4[/presscloud]
Trước khi sát hại cháu đằng vợ, Minh đào mộ định trộm thi thể thế thân để trốn nợ và cho vợ con lấy khoản bảo hiểm 18 tỷ
 
Xem thêm: Hoàn cảnh đáng thương của người cháu bị Bí thư xã sát hại, dựng hiện trường giả đốt xác thế thân
 
Nga Đỗ (t/h)