Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bà mẹ ân hận vì gửi con 9 tuổi cho người khác trông hộ khiến cậu bé bị sát hại dã man

Bà mẹ đáng thương nghẹn ngào nói, điều cô ân hận nhất là không ở bên con vào buổi tối định mệnh đó. Cô không hiểu vì sao thiếu niên kia lại sát hại đứa con trai bé bỏng của cô.

Vì có việc bận nên khoảng 18h ngày 30/10/2019, Amy King đã giao con trai 9 tuổi co một cậu thiếu niên ở thị trấn  Otautau (Đảo Nam, New Zealand) – nơi gia đình cô sinh sống. Và sau đó, cô không thể tưởng tượng đó, đó là lần cuối cùng cô được nói chuyện và nhìn thấy vẻ hoạt bát của con trai.
 
Sau khi xong việc và trở về, King không thể tin được khi chứng kiến cảnh bé Hunter Maclntosh nằm ngửa gần chân giường trong phòng ngủ. Cậu bé 9 tuổi giờ chỉ còn là một thi thể tái nhợt, máu tràn ra sàn và đọng lại. Một con dao sắc nhọn cắp giữa bụng cậu bé.
 
Vụ bé trai bị nam thiếu niên sát hại dã man
Vụ án mạng xảy ra tại Otautau
 
“Tôi tự nhủ rằng mình phải tiến về phía trước, cảnh con trai chết thảm không bao giờ bị mờ đi trong suy nghĩ của tôi. Nó thật khủng khiếp”, King nói trước Tòa án tối cao Invercargill khi trong tay ôm chặt di ảnh cậu con trai.
 
Người mẹ đáng thương cũng cho biết, nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời cô chính là đã không ở cạnh con trai vào buổi tối định mệnh ấy. Có lẽ, hôm đó cậu bé đã vô cùng sợ hãi. King nói rằng, cô đã sai khi quá tin tưởng bạn bè.
 
Theo báo cáo điều tra của cảnh sát, Daniel Alan Cameron (15 tuổi) chính là hung thủ giết hại Hunter. Tối hôm đó, Cameron đã gây tội ác tầy trời sau khi nhắn tin với King, mẹ và bạn bè của cậu.
 
Được biết, cô King và chồng là anh Hayden Morris, cha dượng của Hunter, chơi thân với mẹ của Cameron. Tối hôm đó, họ rủ nhau đi chơi bia thư giãn ở trong một quán rượu nhỏ của thị trấn Southland.
 
Vụ bé trai bị nam thiếu niên sát hại dã man
Cậu bé Hunter đáng thương
 
Vì trước đó Cameron từng được thuê đến trông Hunter trên dưới 10 lần và luôn tỏ ra vô cùng thích Hunter. Chính vì thế, ai cũng tin rằng, Cameron sẽ chăm sóc Hunter thật tốt khi người lớn không ở nhà. Và chẳng ai có thể tin được, cậu trai tuổi teen lại gây ra tội tác tầy trời.
 
Theo đó, khoảng 22h10, King nhắn tin cho Cameron hỏi thăm xem Hunter nhưng không nhận được câu trả lời. Điều này khiến cô vô cùng sốt ruột.
 
Trong khi đó, vào khoảng 19h40 cùng ngày, Cameron bị bắt khi đang đi lang thang trên phố. Khoảng 20h20, cậu ta nhắn tin quá facebook chó một người bạn nói: “Giúp tớ với”. Khoảng 10 phút sau cậu lại nhắn tin quá Snapchat cho 3 người bạn khác với nội dung: “Các cậu sẽ làm gì nếu tớ giết người?”.
 
Chưa dừng lại, khoảng 20h35, Cameron nhắn tin qua facebook cho một người bạn khác; “Cậu nghĩ sao về tớ nếu tớ đã giết người? Trả lời thật lòng nhé”. Đến gần 21h, Cameron đi bộ về phía nam dọc theo đường Riverton Otautau. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, cậu nhắn tin xin lỗi bố mẹ với nội dung: “Con xin lỗi, bố mẹ đến đón con với”.
 
Nóng ruột vì không thấy Cameron trả lời, King dời khỏi cuộc vui chơi về nhà xem tình hình và phát hiện cậu con trai đã chết trên vũng máu. Ngay lập tức, King báo sự việc lên cơ quan chức năng.
 
Ít phút sau nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, họ xác định, Hunter bị sát hại trong vòng 90 phút khi ở cùng với Cameron. Cậu é bị đâm 3 nhát ở thân và vùng ngực. Cậu bé còn có dấu hiệu bị siết cổ, chấn thương ở vùng đầu.
 
Vụ bé trai bị nam thiếu niên sát hại dã man
Cameron đứng ở giữa
 
Cảnh sát địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Cameron khi cậu về nhà vào khoảng 23h30 cùng ngày. Cảnh sát và luật sư bào chữa của cậu không hiểu tại sao thiếu niên này có thể gây ra tội ác kinh hoàng đến vậy.
 
Cảnh sát sau đó đã đề nghị tiến hành kiểm tra tâm lý và điều tra hồ sơ trước đó của Cameron. Hồ sơ cho thấy, cậu không có dấu hiệu bạo lực hoặc hành vi cực đoan.
 
Song bác sĩ tâm lý cho rằng, cậu ta mắc chứng tự kỷ nhẹ và dễ rối loạn cảm xúc. Khi còn nhỏ, cậu ta đã bị bạn bè bắt nạt ở trường nhưng mẹ cậu phớt lời chuyện đó, nhưng với cậu đó là một cực hình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý.
 
Theo cảnh sát, khi khám nghiện hiện trường phát hiện Hunter có 1 món đồ chơi phát ra âm thanh như còi xe và nó rất ầm ĩ. Đây có thể là nguồn cơn khiến Cameron nổi nóng dẫn đến hành vi giết người.
 
Tại phiên tòa Cameron đã thừa nhận giết Hunter. Nhưng vì cậu gây án khi chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị kết án 11 năm tù.
 
 
Tình tiết vụ giết người, đổ bê tông giấu xác

 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ