Theo báo Công an TP Hồ Chí Minh, trưa 26/7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ (trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đi làm ruộng thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ruộng khoai lang nhà mình trong thời tiết nắng nóng 40 độ C..
Theo vợ chồng ông Cừ, thời điểm phát hiện cơ thể em bé trần truồng không có khăn quấn quanh. Vợ chồng ông Cừ cũng không biết bé gái này bị bỏ rơi từ lúc nào, chỉ biết khi đó da em bé đỏ ửng lên vì nắng nóng chiếu vào.
Nhìn cảnh em bé bị bỏ rơi ở ruộng khoai lang vô cùng đáng thương nên vợ chồng ông Cừ nhanh chóng đưa em bé vào trạm y tế xã cấp cứu. Sau đó em bé được nhân viên y tế tại đây chăm sóc sức khỏe.

Bé gái sơ sinh đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Thái Bình
Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo xã Đông Vinh cho biết, nhận được tin báo, xã đã cử người trực tiếp xuống trạm y tế để nắm bắt tình hình. Khi được đưa vào cấp cứu, thể trạng em bé rất yếu, thở nhẹ, còn nguyên dây rốn, người lấm lem bùn đất. Có lẽ cháu bé bị bỏ rơi dưới trời nắng từ lâu.
Sau khi nhân viên y tế tiến hành sơ cứu, quấn khăn thì đã chuyển em bé lên Bệnh viện Nhi Thái Bình để điều trị. Một số người dân biết tin đã mang đồ sơ sinh, sữa vào ủng hộ bé gái.
Trưa ngày 26/7, đại diện bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết đã tiếp nhận bé gái từ Trạm y tế xã Đông Vinh chuyển lên. Khi tiếp nhận bé gái trong tình trạng khó thở, người tím tái, bỏng ngoài da (do bị phơi nắng quá lâu). Ở vùng bụng thâm tím, dây rối héo. Bé gái nặng 2,4kg… Ngay lập tức đội ngũ bác sĩ đưa bé gái vào trong phòng hồi sức tích cực tiến hành cấp cứu vào điều trị.
Trong quá trình điều trị các bác sĩ phát hiện bé gái bị nhiễm trùng dây rốn, có dấu hiệu gãy xương đòn (xương quai xanh). Hiện tại, các bác sĩ vẫn đang điều trị và theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của bệnh nhi.
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở cạnh mương thủy lợi còn nguyên dây rốn
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu