Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kinh hoàng bé gái bị cưỡng hiếp, giết và giấu xác trong rừng sau khi bỏ nhà đi vì cãi nhau với bố mẹ

Một bé gái 8 tuổi người Nga đã bị 2 kẻ lạ mặt lừa lên xe, sau đó cưỡng hiếp, giết hại và vứt xác gần một hồ nước trong rừng.

Theo tin từ Mirror, ngày 6/7, cô bé Victoria (Vika) Teplyakova xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt với bố mẹ. Trong lúc tức giận, cô bé đã bỏ nhà đi lang thang trên phố ở Novoaleksandrovsk trên đảo Sakhalin, Nga.
 
Giới chức trách địa phương cho rằng, cô bé đi lang thang trên đường để đón xe bus đến nhà bạn trong thị trấn nơi gia đình cư trú để tâm sự. Nhưng sau đó không ai nhìn thấy cô bé nữa, bố mẹ đã đi tìm nhưng cũng vô vọng. Sự việc được trình báo lên cảnh sát địa phương.
 
Một cuộc tìm kiếm với hơn 500 tình nguyện viên tham gia đã được mở ra để tìm kiếm tung tích gái gái 8 tuổi. Thế nhưng, vẫn không ai thấy dấu vết vika ở đâu cả. Khi cả gia đình đang vô cùng tuyệt vọng thì cảnh sát thông báo phát hiện thi thể bé gái gần hồ nữa trong rừng. Thời điểm phát hiện thi thể bé gái là vào 3 ngày sau khi cô bé mất tích.
 
Vụ bé gái bị cưỡng giếp, giết chết và giấu xác trong rừng sâu
Hình ảnh bé Vika bỏ đi được camera an ninh ghi lại
 
Cảnh sát địa phương tiến hành trích xuất camera an ninh và khoanh vùng nghi phạm. Sau nỗ lực điều tra, cảnh sát phát hiện được hai nghi phạm liên quan đến vụ án vào tối ngày 9/7.
 
Theo đó, danh tính của hai kẻ độc ác này là Igor Dvornikov (49 tuổi) và Kristina Dvornikov (32 tuổi). Không ai có thể ngờ được, một trong hai kẻ hung ác là phụ nữ. Đáng nói hơn, cô ta chính là vợ của kẻ còn lại.
 
Vợ chồng người phụ nữ này đã cho Vika đi nhờ xe. Trên đường đi, Igor nổi tà dâm và nói với vợ rằng, hắn ta sẽ giở trò đồi bại với cô bé 8 tuổi. Người vợ không dám can ngăn vì quá sợ hãi.
 
Sau khi dừng xe ở nơi vắng người qua lại, Igor dừng xe lại, đuổi vợ ra ngoài. Gã trai dùng hết sức lực cưỡng hiếp cô bé đáng thương. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn siết cổ Vika cho đến chết bằng túi nhựa.
 
Vụ bé gái bị cưỡng giếp, giết chết và giấu xác trong rừng sâu
Cặp vợ chồng nghi phạm cưỡng hiếp, giết và giấu xác cô bé đáng thương trong rừng
 
Tiếp đó, hắn vứt xác cô bé gần một hồ nước trong rừng. Người vợ vô cùng sợ hãi trước hành động tội ác này nhưng đành bất lực ngậm ngùi để thi thể bé gái ở nơi lạnh lẽo như vậy.
 
Bị ám ảnh trước tội ác của chồng, người vợ sau đó đã đưa chồng đi đầu thú. Theo cảnh sát địa phương, sáng 10/7, chính người vợ đã đưa gã chồng tà dâm đến cảnh sát trình báo và đưa đi tìm thi thể nạn nhân.
 
Tại trụ sở cảnh sát, cặp đôi đã thừa nhận bắt cóc bé gái nhưng cô bé ấy không phải là Vika. Kristina Dvornikov phủ nhận cáo buộc bắt cóc, đồng lõa để chồng cưỡng hiếp và giết chết bé gái. Nhưng bằng những bằng chứng thuyết phục, cảnh sát đã buộc cô ta cúi đầu nhận tội.
 
Còn theo nghi phạm Igor, vợ chồng hắn đã đón Vike lên xe khi đang đi trên đường đến bãi biển. Trước khi gặp vợ chồng Igor, cô bé từng được 2 người đàn ông dừng xe hỏi thăm và đề nghị đưa đến đồn cảnh sát nhưng Vika từ chối. Sau đó, 1 người đàn ông khác đã cho Vika số tiền tương đương 1,7 GBP và đưa cô bé đến siêu thị.  Sau cùng Vika gặp vợ chồng Igor và bị cưỡng hiếp, sát hại dã man.
 
Tạm giữ đối tượng nghi sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên | THDT
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ