Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Phẫn nộ mẹ bỏ con gái 3 tuổi ở nhà suốt 8 ngày để đi chơi với bạn trai khiến cô bé chết vì đói khát

Tổ khám nghiệm pháp y xác địnhm, bé gái 3 tuổi tử vong do mất nước và đói khát. Nguyên nhân xuất phát từ việc người mẹ bỏ con ở nhà suốt 8 ngày để đi chơi với bạn trai ở một tỉnh khác.

Trang NHK (Nhật Bản) đưa tin, ngày 8/7, cảnh sát địa phương đã ra lệnh bắt giữ một nữ nhân viên quán bar tên Saki Kakehashi 24 tuổi. Người phụ nữ này bị cáo buộc đã giết chết con gái 3 tuổi là bé Noa.
 
Truyền thông địa phương cho biết, Noa là cô bé đáng yêu nhưng không may sinh ra và sinh sống cùng một bà mẹ vô tâm. Saki Kakehashi đã để con gái ở nhà một mình tại phường Ota, Tokyo trong vòng 8 ngày (từ ngày 5/6 đến 13/6). Trong khi đó, Saki Kakehashi di chuyển đến nhà bạn trai ở tỉnh Kogoshima chơi.
 
Đến ngày 13/6, Saki Kakehashi trởi về nhà thì phát hiện con gái có chuyện chẳng lành. Người mẹ vô tâm lập tức gọi điện cho 119 để thông báo con mình không còn thở nữa.
 
Nhân viên cấp cứu có mặt tại nhà Saki Kakehashi sau đó ít phút và đưa đứa trẻ đáng thương đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, mọi sự nỗ lực của các bác sĩ cũng không thể khiến Noa tỉnh lại, cô bé đã tử vong.
 
Vụ bé gái 3 tuổi chết đói vì bị mẹ bỏ ở nhà 1 mình suốt 8 ngày
Người mẹ vô tâm bị bắt ngay sau khi phát hiện con gái chết đói
 
Cơ quan điều tra lập tức vào cuộc làm việc. Kết quả khám nghiệm cho thấy, bé Noa chết do bị mất nước và đói. Có lẽ trong suốt 8 ngày mẹ vắng nhà, cô bé 3 tuổi đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng đau khổ vì đói khát và không có ai chăm sóc.
 
Người mẹ bị cơ quan điều tra triệu tập ngay sau đó. Tại trụ sở cảnh sát, Saki Kakehashi khai rằng, không nghĩ bé Noa sẽ chết vì ở nhà 1 mình trong vòng 8 ngày.
 
Cảnh sát địa phương cho biết, Noa sống cùng mẹ tại căn hộ từ tháng 7/2017 sau khi Saki Kakehashi ly dị chồng. Kakehashi thường xuyên đi uống rượu ở các địa điểm vui chơi trong thành phố và để con gái ở nhà một mình.
 
Kakehashi thường đi thâu đêm suốt sáng. Nhiều đồng nghiệp trong quán bar của cô ta nói rằng, không hề biết cô ấy đã có con, bởi cô ấy tụ tập cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng. “Cô ấy thường rời khỏi nhà trong nhiều ngày hoặc trở về nhà lúc sáng sớm khiến đứa trẻ không được chăm sóc”, một người chơi khá thân thiết với Kakehashi nói.
 
Một nguồn tin khác cho biết, khám nghiệm tử thi phát hiện đứa trẻ bị teo tuyến ức, đây là một dấu hiệu thường thấy ở những đứa trẻ bị hành hạ hay bỏ đói. Và dạ dày gần như trống rỗng. Bé Noa còn phát ban ở phần mông vì không được thay tã trong một thời gian dài. Bên trong căn hộ hai mẹ con sinh sống đầy rác.
 
Ngoài ra, khi cảnh sát lấy cung Kakehashi còn khai, bé Noa đã bị ốm nhiều ngày trước khi chết. Cô ta không có tiền đưa con đi bệnh viện. Theo nhà trẻ - nơi Noa học thì cháu bé đã không đến lớp được 1 năm, không ai biết lý do là gì.
 
Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ tội của người mẹ vô tâm này.
 
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bịch nilon bên lề đường

 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ