Sáng ngày 18/11, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (29 tuổi) và Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi) về hành vi bạo hành con gái 3 tuổi dẫn đến tử vong và tàng trữ chất ma túy trái phép.
Hai bị can vẫn kiên quyết chối bỏ trách nhiệm trước tòa.
Tại phiên tòa, Minh Tuấn và Lan Anh bất ngờ thay đổi lời khai, cho rằng cháu bé bị bà ngoại bạo hành và xâm hại trước đó nên mới bàn nhau đón cháu sang ở cùng. Lan Anh trình bày trước tòa rằng cháu M. thấy có biểu hiện lạ, nghĩ rằng bị bà ngoại bạo hành. Bị cáo còn nói hồi bé cũng bị đối xử tương tự, nên quyết định giữ con ở lại không cho bà ngoại đón về.
Sau khi nghe lời khai của con gái, bà Vũ Thị Dự hoàn toàn bác bỏ thông tin trên. Mẹ bị cáo Lan Anh cho biết, con gái cùng chồng hai đã cầm 70 triệu đồng của bà. Khoản tiền dành dụm này vốn để dùng cho việc nuôi cháu M. nhưng nhiều lần bé M. đi viện, Lan Anh không hề ghé thăm con.
Bị cáo Lan Anh quỳ gối xin mẹ tha thứ nhưng tất cả đã muộn màng.
Trả lời câu hỏi của luật sư và hội đồng xét xử, 2 bị cáo tiếp tục khai rằng bé M. tử vong do bị cảm, chứ không phải vì bạo hành. Dù cả hai thừa nhận có bạo hành nhưng không có ý định hại chết con.
Bà Vũ Thị Dự (mẹ của bị cáo Lan Anh) phát biểu thêm, anh Sơn (bố ruột của bé M.) đã gọi điện trao đổi với bà trước khi phiên tòa diễn ra. Đồng thời, ủy quyền quyết định cho bà Dự tại phiên tòa xét xử. Bà Dự cho biết, thông tin có người xuống tận nhà bố đẻ bé M. ở Hải Dương nói xấu bà và yêu cầu anh Sơn rút quyền đại diện của bà Dự là sai sự thật.
Đáng chú ý nhất là lá thư tay mà Lan Anh viết trước đây, đã được bà Dự công khai trước phiên tòa xét xử. Bà Dự ôm chặt di ảnh cháu gái 3 tuổi vào lòng và khóc nghẹn, người phụ nữ hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi con khôn lớn này chia sẻ trước tòa: "Tôi suy nghĩ rằng Lan Anh làm việc sai trái vì u mê, quá yêu chồng nên đổ lỗi cho tôi và nhận lỗi về mình. Nhưng một thời gian nào đó con sẽ hiểu ra lỗi lầm của mình..."

Nội dung lá thư Lan Anh gửi mẹ trước đây.
Được biết, bà Dự chỉ có duy nhất một người con là Lan Anh. Chứng kiến con gái đứng trước vành móng ngựa, chẳng người mẹ nào không cảm thấy xót xa, chua chát. Thế nhưng, bà Dự cho rằng Lan Anh đã sai và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật cho những gì mình đã gây ra.
Người mẹ lầm lũi ôm di ảnh cháu ngoại khóc nấc trong phiên tòa.
Cuối phiên tòa, mặc dù Lan Anh và Minh Tuấn vẫn một mực chối cãi về tội ác mình gây ra nhưng phía đại diện VKS đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội 2 bị cáo về hành vi bạo hành khiến cháu M. bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Người mẹ mất nhân tính, đồng lõa với chồng đánh đập chính con đẻ của mình tới không qua khỏi đã bị tòa tuyên án tù chung thân và tử hình cho cả hai bị can.
Theo Pháp luật và bạn đọc









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu