Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Người mẹ đỏ mắt ngóng tin con gái 14 tuổi mất tích cùng người đàn ông lạ mặt cách nhà 70km

Kể từ lúc con gái mất tích, chị Thơm khóc cạn nước mắt, lòng bồn chồn lo lắng. Chị mong con gái được trở về nhà an toàn.

Chị Nguyễn Thị Thơm (ngụ tại xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đến Công an trình báo việc con gái là cháu Phạm Thị Như Quỳnh (14 tuổi) bị chậm phát triển trí não mất tích bí ẩn.

Theo chị Thơm, khoảng 14h ngày 24/8, người thân phát hiện cháu Quỳnh mất tích nên đã hô hoán nhau chia ra đi tìm nhưng không thấy đâu. Thời điểm mất tích, cháu Quỳnh mặc áo phông sọc trắng, quần màu đen, không theo giấy tờ tùy thân. Cháu Quỳnh cao khoảng 1m55, nặng 60kg, tóc xoăn ngắn.
 
Vụ bé gái 14 tuổi mất tích bí ẩn cùng người đàn ông lạ mặt
Hình ảnh cô gái giống cháu Quỳnh đi vào cửa hàng điện thoại cùng người đàn ông lạ mặt

Lo sợ con xảy ra bất trắc, gia đình chị Thơm ngoài báo Công an còn đăng thông tin và hình ảnh cháu Quỳnh lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Theo chị Thơm, sau khi đăng thông tin lên facebook thì chiều 25/8 có một nhân viên cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) gọi điện đến cho gia đình chia sẻ quan trọng.

Theo đó, từ hình ảnh trích xuất camera an ninh thì phát hiện 1 bé gái có đặc điểm giống với Quỳnh đã đi vào cửa hàng điện thoại cùng một người đàn ông để mua điện thoại.

Người đàn ông này đeo khẩu trang y tế màu xanh, mặc áo xanh, mắt đeo kính râm. Người này khoảng ngoài 40 tuổi.

Còn theo thông tin từ người dân địa phương, trước đó đã nhìn thấy một người phụ nữ chở cháu Quỳnh đi trên chiếc xe máy màu đỏ. Nhưng đi đâu thì không rõ.

Sau khi nhận đơn trình báo của gia đình chị Thơm, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với gia đình nạn nhân tìm kiếm tung tích cháu Quỳnh và người đàn ông mặc áo xanh.

Công an huyện Quỳnh Lưu thông báo, ai biết thông tin gì về cháu Phạm Thị Như Quỳnh xin vui lòng liên hệ với chị Nguyễn Thị Thơm (mẹ ruột cháu Quỳnh) qua SĐT: 0962.419.256. Hoặc Công an huyện Quỳnh Lưu qua SĐT: 02383.864.210.
 
Vụ bé gái 14 tuổi mất tích bí ẩn cùng người đàn ông lạ mặt
Chân dung cháu Quỳnh

Trước đó, tại Bắc Ninh cũng xảy ra vụ bé trai mất tích bí ẩn gây hoang mang dư luận. Cụ thể, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi, trú tại TP Bắc Ninh) mất tích bí ẩn vào chiều muộn ngày 21/6 khi đang chơi ở công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) cùng bố.

Khi mất tích, cháu bé mặc quần áo cộc màu ghi, trên áo có in hình chuột Mickey, không đi dép. Cháu bé có nốt ruồi đen phía dưới đuôi mắt phải.

Qua quá trình điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu thành công cháu Bảo và bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo đó, sau khi bắt cóc cháu Bảo ở Công viên, Thu đưa cháu về phòng trọ cho ăn uống, tắm rửa rồi sáng hôm sau đưa cháu xuống Hà Nội về cùng với Bằng đưa cháu về nhà Bằng ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Thu khai rằng, bắt cóc cháu Bảo nhằm mục đích "thế thân" cho con trai đã mất của mình để gia đình Bằng đồng ý cho hai người cưới hỏi. Tuy nhiên, qua điều tra xác định, Thu có thân thế rất phức tạp. Cha mẹ từng đi tù, chị gái từng lĩnh án 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em.
 


Theo Thanh Mai/SKCĐ