Cách đây vài ngày, người dân phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) xôn xao về vụ việc nhân viên bảo vệ bị “tố” có hành vi xâm hại tình dục một học sinh lớp 6 ở trường THCS Đồng Bẩm. Nghi phạm xâm hại cháu L. Triệu Tiến C. (SN 1950, trú tại phố Đồng Bẩm, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên – bảo vệ trường THCS Đồng Bẩm).
Cụ thể, tối 5/10, cháu Nguyễn Thị Khánh L. (SN 2005, trú tại tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm – học sinh lớp 6 trường THCS Đồng Bẩm) đi chơi không về nên gia đình rất lo lắng. Sáng 6/10 thấy cháu về trong tình trạng hoảng loạn nhẹ, quần áo xộc xệch thì gia đình có gặng hỏi đi đâu và làm gì đêm không về thì cháu không trả lời.
Chỉ đến khi người thân nói rằng: “Nếu kể mọi chuyện thì sẽ mua cho điện thoại mới” thì cháu L. mới kể về chuyện tối qua ở lại trường và bị bác bảo vệ xâm hại. Cả đêm ngày 5/10, nữ sinh này ở lại phòng bảo vệ của nhà trường cùng bác bảo vệ.

Gã bảo vệ thú tính đã thú nhận hành vi xâm hại nữ học sinh lớp 6
Sau khi biết sự việc, gia đình cháu L. tức tốc trình báo sự việc đến chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ. Sáng 9/10, lãnh đạo UBND phường Đồng Bẩm xác nhận, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ vụ việc.
Cùng thời điểm, bà Hà Thị Xuân Hồng – Hiệu trưởng trường THCS Đồng Bẩm cho biết, mấy hôm trước dư luận có xôn xao bàn tán về sự việc này, tuy nhiên, tất cả phải đợi cơ quan điều tra đưa ra kết luật. Người đàn ông bị “tố” xâm hại cháu L. là nhân viên bảo vệ hợp đồng của nhà trường đã làm được khoảng 10 năm. Ngày xảy ra sự việc là vào ngày nghỉ hơn nữa vào buổi tối nên mọi chuyện vẫn đang được điều tra, làm rõ.
Liên quan đến vụ việc, sáng nay 10/10, phía Công an cho biết, bước đầu, ông C. đã khai nhận hành vi hiếp dâm cháu L.. Theo lời nghi phạm khai, chiều 5/10, cháu L. đạp xe đến trường chơi.
Khi gặp cháu, C. đã rủ rê, nấu cơm cho ăn rồi sau đó cháu L. ngủ lại tối ở trường. Trong tối hôm ấy, C. đã thực hiện hành vi giao cấu mặc cho nạn nhân vùng vẫy, phản ứng quyết liệt. Sáng hôm sau, trước khi cháu L. đạp xe về nhà, C. cho cháu 100 nghìn đồng.
Về phần cháu L., đến 9h sáng ngày 6/10 mới đạp xe về đến nhà. Khi mẹ hỏi đi đâu cả đêm thì trả lời là đi lang thang. Đến 18h cùng ngày, khi tắm cho L. mẹ phát hiện có dấu vết bất thường ở ngực và vùng kín nên mới gặng hỏi thì biết sự việc kinh hoàng trên.
Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để chuyển đến các cơ quan tố tụng tiếp theo theo quy định của pháp luật.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/10/vu-bao-ve-u70-bi-to-hiep-dam-hoc-sinh-lop-6-nghi-pham-khai-gi_10102019145419.mp4[/presscloud]
Bảo vệ hiếp dâm nữ sinh tiểu học
Xem thêm: Gã hàng xóm đồi bại “bịt miệng” bé gái 14 tuổi bằng 20 nghìn đồng sau nhiều lần xâm hại tình dục
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu