Liên quan đến sự việc người cha bạo hành con bị cộng đồng mạng tự xưng là "Nhóm chuyên đòi lại sự bất công cho phụ nữ, trẻ em" tìm đến tận nhà "xử lý", ngày 18/10, theo thông tin từ Thượng tá Phạm Thế Kim - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi bạo hành con trai của Đoàn Văn Tí (ở trọ tại xã Trung An, TP Mỹ Tho) và việc người này bị nhóm người lạ hành hung.

Đoàn Văn Tí bị "giang hồ" cộng đồng mạng đánh bầm dập. Ảnh: Facebook
Sự việc diễn ra từ 2 năm trước
Được biết, thời điểm anh Đoàn Văn Tí bị nhóm người lạ mặt đánh, chính quyền địa phương đã kịp thời giải cứu và đưa Tí và trụ sở làm việc. Tại đây, Tí khai nhận sự việc trong clip lan truyền trên mạng xã hội đã xảy ra từ 2 năm trước.
Theo lời Tí, thời điểm đó, vợ chồng Tí đang xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Người chồng này nghi ngờ vợ đang lén lúy qua lại, "hẹn hò" với một người đàn ông khác. Đêm hôm đó, sau khi đi nhậu say về, Tí thấy con đang chơi với một nam công nhân ở dãy nhà trọ đối diện nên nổi cơn ghen, bắt cháu bé về nhà để "dạy dỗ".
Clip được vợ anh Tí là quay lại bằng điện thoại, sự việc chỉ kết thúc khi chị này chạy đi nhờ hàng xóm trọ khuyên can rồi "giải cứu" cháu bé khỏi người bố say xỉn. Sau vụ bạo hành hôm đó, người phụ nữ cũng đã bế con trai về quê sống với cha mẹ ruột, 2 vợ chồng ly thân.
Theo Thanh Niên, từ tháng 11/2018, TAND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã xử ly hôn cho vợ chồng Tí. Đến nay, khi Tí chuẩn bị lấy vợ mới thì vợ cũ bất ngờ đăng clip đánh con lên mạng.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/17/cha-tat-con_17102019202125.mp4[/presscloud]
Clip vợ cũ Tí đăng lên mạng xã hội.
Theo một lãnh đạo UBND xã Trung An, khi sự việc Tí bạo hành con trai từ 2 năm trước diễn ra, chính quyền địa phương cũng đã nhận được trình báo và cử đại diện công an đến điều tra, nắm tình hình. Tuy nhiên lúc này vợ Tí và con trai đã về quê, gia đình Tí thì không thừa nhận nên chính quyền không thể xử lý, sự vụ rơi vào im lặng.
Khó xử lý vì đã xảy ra từ 2 năm trước
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ clip đăng lên mạng xã hội về hành vi bạo hành con của Đoàn Văn Tí và việc người này bị hành hung: "Sau khi xác minh, làm rõ có bạo hành trẻ em hay không thì sẽ xử lý. Cả việc nhóm người phá khóa cửa nhà trọ vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó", một lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho cho biết.
Liên quan đến vấn đề này, luật sư Cao Minh Triết (Đoàn luật sư tỉnh Tiền Giang) nhận định: Cơ quan điều tra làm rõ có hay không hành vi bạo hành trẻ em của Đoàn Văn Tí vì sự việc đã xảy ra từ 2 năm trước và chỉ mới được tung lên mạng vài ngày gần đây. Nếu cơ quan công an có đủ cơ sở xác định có hành vi bạo hành trẻ em thì người cha có thể bị chịu phạt hành chính, nặng hơn là chịu trách nhiệm hình sự; tùy tính chất và hậu quả vụ việc.

Liên hoàn tất của Đoàn Văn Tí giáng lên cậu con trai 3 tuổi.
Không chỉ Tí mà nhóm người kéo đến nhà hành hung "trả thù" cho con trai Tí cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo luật sư Trần Minh Trang (Đoàn Luật sư Hà Nội), việc điều tra, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chức năng. Mọi công dân đều được bảo vệ trước pháp luật. Những hành động bộc phát, nóng nảy như nhóm người tự xưng là "Nhóm chuyên đòi lại sự bất công cho phụ nữ, trẻ em" đều không nằm ngoài chế tài luật pháp.
Nhóm này có dấu hiệu hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Việc phá khóa cửa là hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác (quy định tại Điều 158, Bộ Luật Hình sự). Ngoài ta nhóm này khống chế bắt giữ anh Tí là bắt giữ người trái pháp luật. Chỉ có cơ quan công an mới có thẩm quyền này, người dân không được bắt giữ người không bị truy nã. Nếu qua điều tra, cơ quan công an kết luận có hành vi bắt giữ người trái pháp luật thì nhóm này có thể nhận án tù theo Điều 157, Bộ Luật Hình sự.
Mới đây, Đoàn Văn Tí đã gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng và giải thích sự việc. Người này đã đăng tài liền một lúc 3 dòng trạng thái với nội dung như sau: "Mình thành thật gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng. Chuyện đó đã qua 2 năm nay rồi. Trong lúc mình có rượu trong người đã lỡ tay đánh con mình. Mình đã biết lỗi. Mong cộng đồng mạng gần xa tha lỗi cho mình". "Chuyện đã qua 2 năm nay rồi. Mình và vợ cũ đã ly thân và ly hôn cũng lâu. Vì mình đã có vợ khác nên người ta tìm cách phá hoại mình. Mình mong các bạn, anh chị trên cộng đồng mạng tha lỗi cho mình. Mình thành thật rất hối hận. Mong cộng đồng mạng bỏ qua và tha lỗi cho mình". "Mình biết là mình đã sai rồi. Vì lúc tức giận mình không kiềm chế được, nhưng cuộc đời mà thì lúc nào không có sóng gió. Mình sống trên đời, 31 tuổi rồi, chưa bao giờ làm gì có lỗi với ai, mà tại sao người ta lại làm như vậy với mình. Mình chỉ mong cộng đồng mạng một lần nữa tha lỗi cho mình". |
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu