Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ bắn nhầm máy bay chở 176 người thiệt mạng ở Iran, nhân dân phẫn nộ xuống đường biểu tình

Mới đây, truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của quân đội nước này cho biết, hệ thống phòng không của Iran đã vô tình bắn rơi máy bay Boeing 737 của hãng Hàng không Quốc tế Ucraina hôm thứ 4 vừa qua.

Ngày hôm qua, ngày 11/1 truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của quân đội nước này cho biết, hệ thống phòng không của Iran đã vô tình bắn rơi máy bay Boeing 737 của hãng Hàng không Quốc tế Ucraina hôm thứ 4 vừa qua, khiến toàn bộ 176 người trên chuyến bay thiệt mạng.
 
Dẫn tin theo Reuters, Tướng Amir Ali Hajizadeh chỉ huy lực lượng không quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiết lộ, chiếc máy bay Ukraine đã bị nhận diện nhầm là tên lửa hành trình đang lao tới, và vị chỉ huy đơn vị phòng không chỉ có 10 giây để đưa quyết định bắn hạ nó hay không.
 
Vụ bắn nhầm máy bay chở 176 người thiệt mạng ở Iran, nhân dân phẫn nộ xuống đường biểu tình

Tướng Iran Amir Ali Hajizadeh. Ảnh: Getty

 

"Sau khi nghe tin về vụ rơi máy bay Ukraine, tôi ước mình đã chết và không phải chứng kiến một vụ tai nạn như vậy", Tướng Iran Hajizadeh trả lời với báo chí.Đồng thời, ông Hajizadeh giải thích rằng vụ việc xảy ra khi đất nước Iran đang phải đối phó với một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Mỹ và nguy cơ xung đột giữa hai nước là chưa từng thấy kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979.
Theo như được biết, trước khi vụ việc xảy ra, chỉ huy của đơn vị phòng không đã xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên cho vụ phóng nhưng gặp sự cố trong quá trình liên lạc và phải tự mình đưa ra quyết định, và ông chỉ có 10 giây để đưa ra quyết định.
 
Thừa nhận sai lầm này, tướng Hajizadeh chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay Ukraine tại Iran vừa qua. Bên cạnh đó,  ông cũng đổ lỗi một phần vụ tai nạn cho Mỹ, bởi Tehran đã phải nâng cao cảnh giác trước lời đe dọa tấn công 52 mục tiêu tại Iran của Washington giữa lúc căng thẳng hai nước gia tăng.
 
Cũng trong ngày hôm qua, tại Đại học Amir Kabir, Tehran, hàng trăm người có mặt tại đây kêu gọi lãnh Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei từ chức.Họ hô vang khẩu hiệu, "Tổng tư lệnh (Ayatollah Ali Khamenei), hãy từ chức".  Thậm chí, một số người biểu tình còn xé cả ảnh của Qassem Soleimani, vị tướng Iran bị Mỹ tiêu diệt cách đây hơn 1 tuần. Trong khi đó, số khác chỉ trích Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là lực lượng không có năng lực và là nỗi xấu hổ của người dân. Sau đó, cảnh sát huy động để giải tán nhóm biểu tình.
 
Người dân nước này đã tổ chức buổi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ máy bay chở 176 người bị bắn hạ, với khẩu hiểu "Án tử cho những người đối trá", nhóm biểu tình hô vang.
 
Phía  Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đồng ý với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani để bắt đầu hợp tác giải mã hộp đen của chiếc máy bay bị bắn hạ. Đồng thời, ông  Zelensky cũng kêu gọi các đối tác quốc tế của Ukraine đoàn kết và kiên trì cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. 
 
Trên Twitter trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận lời thú nhận bắn nhầm máy bay của Iran là bước đi đúng hướng, nhưng nhấn mạnh thủ phạm phải chịu trách nhiệm.
 
Tổng thống Zelensky nói rằng ông Rouhani đã thay mặt Iran gửi lời xin lỗi tới ông.
 
Xem thêm: Iran thừa nhận vô tình bắn rơi máy bay của Ukraine: Nguyên nhân do đâu?

Minh Tú (t/h)