Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lời khai lạnh lùng của bà nội sát hại cháu gái: Do bực tức con trai hỗn hào

Tích tụ bao nhiêu bực tức trong người vì con trai hỗn hào và đôi lần cháu nội cãi lời nên bà Hường rủ cháu ra đập Bàu Ganh rồi đẩy nạn nhân xuống nước dẫn đến cái chết thương tâm.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đưa tin, ngày 6/11, Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) đã ra lệnh tạm giữ đối với bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Thị T. (11 tuổi – cháu nội của bà Hường). T. được người dân và chính quyền địa phương phát hiện thi thể tại đập Bàu Ganh (thuộc huyện Yên Thành).
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Hường đã thừa nhận chính mình ra tay đẩy cháu nội xuống đập khiến cháu tử vong. Điều đáng nói là trong suốt quá trình khai báo, người phụ nữ lớn tuổi này không hề tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Thậm chí trong ánh mắt của hung thủ còn hiện rõ lửa căm phẫn. Cứ hễ nhắc đến con trai là răng bà Hường lại sít lại kéo ken két…
 
 Lời khai vô cảm của bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An: Tức con trai nên giết cháu nội xả hận
Hình ảnh cháu T. trước lúc mất tích
 
Tại trụ sở Công an, bà Hường khai, cháu T. ở với vợ chồng bà từ nhỏ vì bố mẹ vào miền Nam làm ăn, lâu lâu mới về. Từ tấm bé đến lúc lớn, cháu T. do một tay vợ chồng bà chăm sóc.
 
Tuy nhiên, do khắc khẩu nên con trai và chồng bà Hường thường xuyên cãi vã. Bà Hường cho rằng, con trai đối xử với vợ chồng bà không ra gì nên trong lòng rất khó chịu.
 
Hồi đầu tháng 11, bà Hường đi chợ mua thịt về nấu cho chồng ăn nhưng không hiểu vì sao anh con trai lại nổi cơn thịnh nộ chửi bới lung tung. Uất ức nên chồng bà Hường đã bỏ ăn, khóc lóc rồi đòi tự tử.
 
Kể về nạn nhân T., bà Hường cho biết, dù mới 11 tuổi nhưng T. nhiều lần hỗn hào với ông bà nội. Điều này khiến vợ chồng bà không vừa ý.
 
Khai báo về nguyên nhân sát hại cháu gái, bà Hường nói, hôm 3/11, bà Hường đi mua hai két bia để bán lại cho người khác thì gặp T. đi sinh nhật bạn về. Thế là hai bà cháu rủ nhau vào nhà một người họ hàng ở gần đó chơi nhưng họ đi vắng.
 
Lời khai vô cảm của bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An: Tức con trai nên giết cháu nội xả hận
Hiện trường vụ án
 
Trên đường về nhà, bà Hường có nhắc đến chuyện bố cháu T. nhiều lần hỗn hào với vợ chồng mình. Cũng đúng lúc này, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào bà Hường nảy sinh ý định sát hại cháu nội.
 
Bà Hường nói với cháu T. rằng muốn đi ra đập tắm rửa và nhờ cháu T. kỳ lưng. Thấy bà nói vậy, T. không ngần ngại đưa bà ra đập Bàu Ganh. Tại đây, nhân lúc cháu nội không để ý, bà Hường xô cháu xuống nước. Lúc đó do bị trượt chân nên bà Hường cũng bị ngã xuống theo cháu. Nhưng vì ngã gần bờ nên bà bò lên được. Còn cháu T. do bị bà nội đẩy mạnh, không biết bơi nên đã tử vong.
 
Sau khi sát hại cháu gái xong, bà Hường bỏ về. Đến khoảng 21h cùng ngày thì bắt xe ra Hà Nội làm giúp việc. Hôm sau, khi người thân gọi điện hỏi, bà Hường không trả lời và tỏ thái độ không quan tâm, không biết chuyện gì.  
 
Về phần bố mẹ cháu T., tối ngày 3/11 không thấy con gái về nên đã chia nhau đi tìm. Đến hỏi bạn bè thì được biết, cháu T. đã xin phép về từ sớm vì nhà xa. Đến sáng ngày 5/11, thi thể cháu T. được phát hiện ở đập Bàu Ganh. Nhận thấy cái chết của con gái có nhiều điều bất thường nên gia đình đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/06/loi-khai-vo-cam-cua-ba-noi-sat-hai-chau-gai-o-nghe-an-tuc-con-trai-nen-giet-chau-noi-xa-han_06112019220107.mp4[/presscloud]
Bố giết con rồi tự sát
 
Xem thêm: Hé lộ lời khai “sốc” của bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An
 
Thu Nga (t/h)