Liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container ở hạt Essex (Đông Bắc thủ đô London, Anh), hôm 1/11 vừa qua, phía Anh đã xác nhận thông tin cảnh sát nước này tin rằng các nạn nhân trên xe là người Việt Nam.
Cũng trong hôm 1/11, một số gia đình ở Hà Tĩnh cho biết đã nhận được cuộc gọi của những người xưng là cảnh sát Anh để xác nhận một số thông tin về nhân thân người mất tích. Một trong số những gia đình nhận được cuộc gọi của cảnh sát Anh là gia đình chị Phạm Thị Trà M. (26 tuổi) - cô gái được cho là 1 trong số 39 nạn nhân chết trong container và đã nhắn tin về cho mẹ mình thông báo về cái chết với nội dung "đường đi nước ngoài không thành", "con xin lỗi bố mẹ",...

Ông Phạm Văn T. (55 tuổi, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - cha của Phạm Thị Trà M. cho biết, hôm 1/11 cảnh sát Anh đã gọi điện cho gia đình:
"Qua người phiên dịch, cảnh sát hỏi về đặc điểm nhận dạng của con gái tôi, trên người có đeo trang sức gì không? Người có vết sẹo nào không?", ông T. nói với PV Zing.
Tuy cảnh sát Anh chưa khẳng định con gái ông có nằm trong danh sách nạn nhân hay không nhưng gia đình ông T. đang rất suy sụp vì cho rằng như vậy là chứng tỏ gần như chắc chắn M. là một trong 39 nạn nhân.
"Giờ thì đúng là thật rồi các chú ạ, em nó mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Đau xót quá các chú ơi!", ông T. nghẹn lời.

Ông Phạm Văn T. càng thêm suy sụp sau khi nhận được cuộc gọi từ nước Anh. Ảnh: Zing
Chiều 2/11 trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình G. (57 tuổi, xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) - người trình báo con trai là Nguyễn Đình L. (20 tuổi) mất liên lạc nhiều ngày khi trên đường sang Anh cho biết cũng nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Anh vào khoảng 20h tối ngày 1/11.
"Cuộc gọi kéo dài hơn 8 phút. Tôi, cảnh sát Anh và một người phiên dịch nữa nói chuyện. Họ xác nhận tôi có phải bố của L. và hỏi về chứng minh, hộ khẩu, các giấy tờ liên quan đến con tôi. Họ cũng hỏi về chiều cao, cân nặng và cả hình xăm trên người", ông G. cho biết.
Khi ông nói về "hình xăm thánh giá và hai bàn tay úp lại ở vai phải con", người phiên dịch đã thông báo: "Vậy thì có cháu rồi".
Ông G. cho biết, dù còn 1% sự sống của L. gia đình vẫn hi vọng, nhưng khi nhận được cuộc gọi tối qua thì tất cả đã sụp đổ.
"Dẫu cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nỗi đau mất con quá lớn khiến tôi như ngã quỵ. Vợ tôi từ khi nghe tôi nói lại thì như không còn sức lực nữa. Đã hơn 1 tuần ngóng tin tức và cầu mong cho con được an lành, nay sụp đổ hoàn toàn khiến bà ấy như chết lặng", ông G. cố nén nỗi đau để bình tĩnh kể lại sự việc với PV.
Cũng theo ông G., phía cảnh sát Anh có hỏi nguyện vọng của gia đình, khi ấy ông G. không biết nói gì ngoài việc mong chính phủ 2 nước tạo điều kiện đưa thi thể con ông về nước.

Người cha khắc khổ như mất bình tĩnh khi hay tin con trai là một trong số nạn nhân. Ảnh: Zing
Liên quan đến sự việc, ông Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc, cho biết có thông tin cảnh sát Anh gọi về thông báo cho các gia đình song huyện chưa nắm cụ thể.
Được biết, tính đến ngày 1/11, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân ở Anh, trong đó có 9 trường hợp ở huyện Can Lộc, trường hợp còn lại ở huyện Nghi Xuân.
Ngày 1/11, Công an Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 2 người để điều tra tội Tổ chức, môi giới người khác trốn ra nước ngoài trái phép, hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Danh tính 2 nghi phạm hiện vẫn chưa được công bố.
Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/02/Canh-sat-Anh-goi-dien-cho-gia-dinh-co-gai-nghi-tu-vong-tren-xe-container_02112019220634.mp4[/presscloud]
Đại sứ Anh ở Việt Nam thông báo về việc cảnh sát Anh cho rằng các nạn nhân là người Việt
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu