Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vụ 2 bé tử vong vì bố ép uống thuốc sâu: ADN không trùng bố, cũng không trùng với nhau

Luật sư cho biết, kết quả xét nghiệm ADN của hai nạn nhân "nhí" trong vụ tử vong vì bố ép uống thuốc sâu mấy ngày trước cho thấy cả hai không cùng huyết thống với nhau, và cũng không cùng huyết thống với bố.

Như báo SKCĐ trước đó đã đưa tin, sáng 11/10, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Văn Duy (SN 1985, trú tại thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội Giết người theo quy định tại điểm a, b, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Duy chính là đối tượng đã đầu độc hai thuốc con thơ bằng thuốc trừ sâu gây bất bình dư luận suốt thời gian dài. Nạn nhân không ai khác chính là hai bé sinh năm 2013 và 2015.
 
Theo tìm hiểu, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu trục trặc vào tháng 4/2018. Duy nghi ngờ vợ có quan hệ mờ ám với người đàn ông khác nên thường xuyên ghen tuông, chửi mắng. Thậm chí nhiều lần Duy còn đánh đập vợ, không thể chịu được, chị Hiền – vợ Duy đã ôm hai đứa con thơ về nhà mẹ đẻ ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai sinh sống.
 
Vụ 2 bé tử vong vì bố ép uống thuốc sâu: ADN không trùng bố, cũng không trùng với nhau
Không khí tang thương bao trùm gia đình. 
 
Biết vợ có ý định ly hôn, Duy uất hận nảy sinh ý định sát hại hai đứa con thơ rồi tự tử để chị Hiền ân hận cả đời. Đến khoảng 12h30 ngày 18/5/2018, Duy đi mua một hộp thuốc trừ sâu mang về nhà cất giấu dưới bếp. Đến 8h30 hôm sau, Duy phóng xe máy đến nhà trẻ ở Đền thờ Đức Mẹ (thuộc thôn Bích Hòa) đón hai đứa con về nhà rồi cho các con lên phòng trên tầng 2 chơi rồi lấy thuốc sâu pha cùng nước ngọt cho các con uống. Khi các con đã tử vong, Duy đặt hai bé trên giường rồi uống nốt chai thuốc sâu để tự tử. Tuy nhiên, do thuốc khó uống nên Duy đã nôn ra hết. Sau đó, Duy chạy lên tầng 3 nhảy lầu tự tử nhưng lại rơi trúng dây điện nên chỉ bất tỉnh ít phút.
 
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh - Đoàn LSTP Hà Nội) cũng là người bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Duy chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, Duy vốn là người lao động chân tay, đến năm 23 tuổi Duy lấy vợ là người cùng xã, làm nhân viên bán hàng. Ngỡ cuộc sống sẽ hạnh phúc, nhưng đây lại là khởi đầu cho những bi kịch trong cuộc sống gia đình của 2 vợ chồng. Gặp vấn đề về sinh lý, chữa trị nhiều nơi không khỏi nhưng vợ bất ngờ sinh liền 2 con vào các năm 2013 và 2015 vẫn khiến Duy cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, miệng đời dị nghị khiến anh khó chịu vì cả 2 bé đều không giống bố. 
 
Vụ 2 bé tử vong vì bố ép uống thuốc sâu: ADN không trùng bố, cũng không trùng với nhau
Duy lấy thuốc sâu pha cùng nước ngọt cho các con uống.
 
Sau đó, Duy phát hiện vợ qua lại, nhắn tin với người đàn ông khác. Nghi ngờ, anh liền lấy 2 mẫu tóc của con đi xét nghiệm ADN thì nhận kết quả “sét đánh”: 2 bé đều không phải con mình, cũng không cùng huyết thống với nhau. Tức là, chúng có 2 người cha khác nhau – không phải Duy.
 
Tuy nhiên, vì quá thương con, Duy thẳng thắn nói chuyện với vợ. Thế nhưng, cô vẫn kiên quyết không về với anh. Lo sợ vợ ly hôn sẽ mất con, mất gia đình, Duy liền “bí quá làm liều”.
“Quá thương tâm khi bị can trình bày lại hành vi cho 2 con uống thuốc sâu. Khi nghe bị can trình bày lại hành vi sát hại con thì bất kỳ ai đều không khỏi rùng mình và rớt nước mắt thương cho 2 cháu nhỏ.
 
Hình ảnh 2 cháu đang cố vùng vẫy, phản kháng lại theo bản năng để cố tìm sự sống đã gây xót thương tột độ. Các con còn quá nhỏ để có thể hiểu ra sự việc đó là những giây phút cuối cùng trong cuộc đời làm người…”, luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ trên Báo Gia đình & Xã hội.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/13/Lời kể vụ nghi đầu độc cả nhà bằng thuốc sâu ở Phú Thọ - Báo Năng lượng Mới_13102019150428.mp4[/presscloud]
Lời kể vụ nghi đầu độc cả nhà bằng thuốc sâu ở Phú Thọ. Nguồn: PetroTime
 
Xem thêmVợ đòi ly hôn, chồng mua thuốc trừ sâu đầu độc 2 con thơ
 
Thùy Nguyễn (t/h)