Một trong những lý do dẫn đến hôn nhân đổ vỡ chính là ngoại tình. Ai cũng mong muốn chồng mình chung thủy, yêu thương vợ con và không lừa dối. Thế nhưng chẳng phải ai cũng giữ được lòng mình bởi ngoài xã hội có quá nhiều cám dỗ.
Nhiều người phụ nữ không chấp nhận được chồng ngoại tình sẽ nghĩ đến việc ly hôn. Tuy nhiên, cũng có những người vì con cái, gia đình mà chấp nhận tha thứ. Tuy nhiên, không phải cứ tha thứ là có thể quay trở về như ban đầu. Nhiều người chồng đã một lần sa ngã thì rất dễ bị lầm lỡ lần 2, lần 3.
Mới đây, tâm sự của một người vợ trẻ đã khiến nhiều người chú ý khi phát hiện chồng ngoại tình đến 3 lần. Toàn văn câu chuyện như sau:
"Hôm nay mình viết đơn ly hôn, anh ký hay không thì tuỳ, đó là về mặt pháp lý, còn về mặt tinh thần, tình cảm thì chắc là hết rồi.

Ảnh minh họa.
Mọi người nói mình ngu cũng được, yêu nhau 8 năm, chúng mình có 1 cháu gái nhưng từ khi mình mang bầu, mình xấu, mình không được như trước, hay giận dỗi, hay cáu gắt thì anh bắt đầu chán… bắt đầu đi ngoại tình. Ngoại tình ở đây không chỉ là về thể xác mà còn về chuyện tình cảm…
Lần thứ nhất là khi mình được 5 tháng. Lần ấy mình với anh nói thẳng, anh hứa sẽ không như vậy nữa. Mình cũng cho anh cơ hội sửa, đấy là nói với anh, còn trong đầu mình thì lại nghĩ quá tam 3 bận, anh còn 2 cơ hội nữa.
Lần thứ 2 là khi mình sinh cháu được nửa năm. Lần ấy cũng chính mình phát hiện ra, người con gái kia nói rằng sẽ không liên quan gì đến anh nữa, và anh cũng nói vậy, anh nói sẽ cố gắng vì gia đình, vì con.
Và lần thứ 3 chính là hôm qua, lại tiếp tục ngoại tình, khi con được 3 tuổi, anh đã ngoại tình được 5 tháng rồi với 1 người con gái khác.
3 lần là 3 người khác nhau. Mình thì quá bận với công việc, việc chăm con cái, việc lo toan gia đình. Anh lúc nào cũng nói là đi làm kiếm tiền nhưng tiền chẳng thấy đâu, chỉ thấy bảo bị trừ lương, bị phạt, hoá ra mang tiền cho người khác.

Bài chia sẻ của cô gái.
Mình bắt quả tang lần thứ 3, mình không cáu gắt, không nói gì nhiều, không dài dòng, chỉ đơn giản: 'Em về làm đơn xong anh ký nhé'. Câu nói ấy có lẽ khiến anh ta run rẩy, sợ hãi. Rồi mình đi về, dọn đồ về nhà ngoại. Anh có gọi điện cho mình nói là anh sẽ cố gắng, nhưng bây giờ hàn gắn làm sao được.
Nhưng mình tin làm sao được nữa, mọi lời nói bây giờ là vô nghĩa. Mình lên mạng xem cách làm đơn, gọi tư vấn làm đơn rồi viết đơn như hướng dẫn, chỉ chờ anh kí thôi.
Vậy đấy, đàn ông đã ngoại tình 1 lần, ắt hẳn có lần thứ 2, thứ 3….lần thứ n, chẳng qua mình không biết thôi. Thế nên yêu ai thì yêu, đừng yêu đàn ông có tính trăng hoa. Bản chất của họ không muốn yên vị gia đình đâu.
Cuộc sống này nói trước điều gì đâu, yêu nhau tưởng thắm thiết, cho nhau cơ hội sửa sai mà lại làm như vậy".
Ngay khi được đăng tải, nhiều người đã đưa ra những bình luận trái ngược. Không ít người khẳng định, phụ nữ có tha thứ cho chồng thì cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Một khi chạm vào giới hạn, không gì có thể cứu vãn được nữa.
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu