Chúng tôi mới chuyển đến đây ở được 1 năm. Hàng xóm là một cô gái xinh xắn, thân thiện vẫn còn độc thân tên Thu. Vì nhà sát cổng, 2 bên gia đình lại neo người nên chúng tôi chơi với nhau khá thân. Không những thế, Thu còn không ngừng ca ngợi chồng tôi, nói tôi là người phụ nữ may mắn khiến tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Dần dần, chúng tôi thân thiết nhau như chị em trong nhà, có gì cũng cho nhau và gọi hàng xóm qua ăn. Chồng tôi cũng rất chào đón Thu, khen ngợi tài nấu nướng của cô ấy chẳng kém gì tôi, đặc biệt khi biết chỗ Thu làm gần công ty mình, chồng tôi đã khá bất ngờ.
Thế nhưng, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi vợ chồng tôi mua xe. Chồng tôi lên chức, thường xuyên phải đi công tác và tiếp khách nên 2 vợ chồng cố gắng mua cái xe trả góp hơn tỷ cho thuận tiện. Mấy ngày đầu, Thu lấy lý do xe hỏng để đi nhờ, những ngày sau lại kêu nắng gió, mệt nhọc này nọ không thể tự đi xe máy.

Ảnh minh họa.
Tôi say ô tô kinh khủng, nhưng sợ 2 người đó đi riêng cùng nhau sẽ có gì mờ ám nên phải cắn răng đi chung với chồng. Sáng thì thôi đi, nhưng chiều nào về vợ chồng tôi cũng phải đợi Thu 10-15 phút vì chỗ làm tan ca muộn hơn, vô cùng bất tiện.
Khi tôi góp ý, chồng lại trách tôi ích kỷ chỉ biết đến bản thân, Thu là hàng xóm láng giềng giúp được gì thì giúp sao phải tính toán. Thế nhưng, tôi dần phát hiện ra, cứ mỗi khi chồng tôi xuất hiện, Thu lại nói chuyện như sáo, nhìn chằm chằm chồng tôi bằng ánh mắt như hổ đói.
Không thể chịu đựng được nữa, tôi sang góp ý thẳng với Thu, kêu cô ta đi xe máy đi làm đi, cứ đi chung với vợ chồng tôi thế bất tiện lắm. Ai ngờ, cô ta đáp lại: "Chị sợ chồng chị thích em sao? Sao chị phải tự ti như thế?" Nghe xong tôi phát điên lên, mắng Thu một trận rồi cạch mặt luôn.
Khi về nhà kể chuyện, chồng tôi không bênh vợ mà còn cười ha hả khen Thu thẳng thắn, cá tính. Anh bảo Thu chỉ trêu tôi thôi, chứ ai mồi chài chồng người khác lại đi rêu rao như thế. Anh còn khẳng định bản thân chung thủy, khuyên tôi đừng lo lắng.

Ảnh minh họa.
Biết chẳng thể xoay chuyển được quyết định của chồng, tôi đành phải chuyển sang phương án khác. Hôm sau, thấy tôi không lên ô tô đi cùng, chồng ngạc nhiên lắm. Khi hỏi, tôi chỉ cười xòa: "Anh và Thu cứ đi đi, em say xe nên từ nay không đi cùng nữa".
Có lẽ, chồng cũng cố ý đợi một chút xem tôi đi làm thế nào thì khoảng 5 phút sau, Tùng - đồng nghiệp cùng công ty tôi, cao ráo và đẹp trai đi SH qua. Tôi vui vẻ chào chồng và Thu, lên xe cùng Tùng rồi phóng vèo đi mất.
Những ngày sau đó, Tùng đều qua đón tôi sớm trước khi chồng và Thu đi làm. Một tuần chịu đựng có vẻ cực hạn, chồng liền tỏ ra ghen tuông, khó chịu khi tôi đi với người khác. Lúc này, tôi chỉ nói đơn giản: "Em say xe, không đi được ô tô thì đi nhờ Tùng thôi. Đồng nghiệp làm cùng nhau người ta giúp được mình là tốt. Giống như anh ngày ngày đưa đón hàng xóm đi làm cũng vậy, em có nói gì đâu".
Chẳng hiểu cả đêm vắt tay lên trán suy nghĩ điều gì, sáng hôm sau khi Thu đòi đi nhờ, chồng tôi nói thẳng: "Em đi xe máy đi nhé, dạo này vợ chồng anh bận không cho em đi nhờ được". Khi Tùng đến, anh cũng lấy lý do rằng sẽ hàng ngày chở vợ đi làm, không cần đón nữa. Ngồi trên xe ô tô mà tôi cứ cười tủm tỉm, không ngờ gã chồng "khù khờ" của tôi lại trúng chiêu nhanh như thế.
Chiêu lật tẩy cao tay của vợ khi chồng dẫn bồ nhí về nhà.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu