Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lao đến nhà nghỉ đánh ghen, vợ giật mình khi biết chồng ngủ với \'nhân tình\' để... trả nợ

Nhận được tin mật báo của bạn, tôi vội vã gửi con cho hàng xóm rồi lái xe đến thẳng nhà nghỉ để đánh ghen. Đến khi nhìn mặt 'nhân tình' của chồng, tôi sững sờ vì không thể tin nổi.

Chồng tôi năm nay 30, tôi 28. Chúng tôi kết hôn được 2 năm và hiện đang có một cậu con trai 6 tháng tuổi. Tôi là nhân viên văn phòng, anh ở nhà làm công việc kinh doanh. Sau dịch bệnh việc làm ăn càng thêm khó khăn, anh thường xuyên phải ra ngoài để kiếm thêm mối.

Cách đây 2 tháng, anh khoe với tôi được người quen giới thiệu cho mối hàng lên tới vài trăm triệu. Nhìn chồng hào hứng tôi cũng vui lây. Đêm hôm đó, anh đi uống rượu say đến nửa đêm mới về nhưng vẫn không quên mua đồ ăn cho vợ con. Anh liên tục hứa hẹn sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ con tôi không phải khổ.
 
Vợ sốc khi biết chồng ngủ với nhân tình để trả nợ
Ảnh minh họa. 

Thế nhưng, cũng từ buổi tối hôm đó, anh ngày càng bận rộn và những cuộc gặp gỡ bên ngoài cũng tăng theo. Cho đến một ngày, có người bạn nói với tôi rằng thấy chồng tôi chở một người phụ nữ rất tình cảm đi vào nhà nghỉ. Tôi như bị sét đánh tại chỗ, vội vàng gửi con cho hàng xóm rồi xông đến thẳng địa chỉ được cho.

Tuy nhiên, tôi phải đứng bên ngoài vì lễ tân nhất quyết không cho vào. Thời tiết oi bức nhưng trong lòng tôi còn nóng ruột hơn trăm lần. Tôi nghĩ, chỉ cần chồng bước ra, tôi sẽ lao về anh ta mà đánh đấm cho thỏa thích. Vậy nhưng khi anh xuất hiện, tôi lại đứng im như trời trồng.

Tôi sững sờ khi biết nhân tình của chồng lại chính là... chủ nợ. Tôi biết người này vì trước đó để có vốn mở rộng cửa hàng, vợ chồng tôi đã đến tận nhà người phụ nữ này để vay. Bà ta đã ngoài 40, có một cô con gái và qua một đời chồng, vô cùng giàu có.
 
Vợ sốc khi biết chồng ngủ với nhân tình để trả nợ
Ảnh minh họa. 

Lúc này, biết không thể giấu giếm được nên anh mới nói hết cho tôi nghe. Chính người phụ nữ này cho anh vay thêm tiền, giới thiệu cho anh nhiều mối hàng ngon nghẻ. Do đó, khi bà ta có ý thân thiết anh không dám từ chối.

Chồng tôi còn nói, anh ngủ với người phụ nữ kia chỉ vì tiền bạc, công việc chứ không hề có tình cảm gì. Đối với anh vợ con vẫn là quan trọng nhất. Chỉ cần khi anh đứng vững trong việc kinh doanh, anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với bà ta... Càng nghe tai tôi càng ù đi. Là một người vợ, làm sao tôi có thể chấp nhận việc chung chồng như thế?
 
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ