Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Vợ sắp cưới nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc diễn viên Hải Đăng hấp hối khiến ai cũng xót xa

Trong lễ tang của nam diễn viên Hải Đăng tối 17/2, vợ sắp cưới của anh đã khóc nghẹn kể về khoảnh khắc 'sinh ly tử biệt'

Đầu năm nghệ thuật Việt Nam lại đón thêm một tin buồn nữa khi nam diễn viên Hải Đăng mới qua đời ở tuổi 34 do bị đuối nước. Thi thể của anh đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh và tang lễ được tổ chức tại Vãng Sanh Đường chùa Vĩnh Nghiêm.

Vợ sắp cưới khóc nghẹn và ở bên quan tài Hải Đăng không rời. Ảnh: Kênh14

Theo thông tin được kể lại, trong lúc đi tắm biển anh bất ngờ bị đuối nước, sau khi được cứu vớt thì gia đình đã cố gắng bằng mọi cách để hô hấp nhân tạo tuy nhiên anh không qua khỏi. Người chồng sắp cưới ra đi đường đột khiến Kim Hoàng chuếnh choáng và gần như tuyệt vọng, cô nức nở chia sẻ: "Lúc mọi người đẩy tôi ra nên không còn thấy mặt anh nữa, tôi ngồi cầu Trời mong Trời đừng cướp anh Đăng đi. Khi anh về nhà, không ai cho tôi gặp anh vì sợ anh lưu luyến không đi được".

Anh đã cầu hôn bạn gái, chưa kịp thực hiện đám cưới thì nam diễn viên đã qua đời

Chứng kiến câu chuyện tình yêu của đôi trẻ ai cũng thương cho người ở lại xót cho người ra đi

Mới đây Kim Hoàng đã thổn thức tâm sự cùng Kênh14:

"Hôm qua anh Đăng hứa cho đứa cháu đi tắm biển. Lúc đầu gia đình cũng kiêng cữ mùng 5 nên không cho đi, nhưng tôi với anh Đăng lỡ hứa với nó rồi thì cho nó đi nghịch nước thôi. Anh Đăng còn đòi đưa bao tay để anh đi bắt cua nhưng tôi nói không cho, ra nghịch nước thì đi còn không thì ở nhà.

Sau đó, đang ngồi thì anh Đăng cởi áo chạy từ trên bờ xuống biển. Lúc đầu tôi tưởng 2 người giỡn với nhau nhưng tôi thấy càng ngày anh và cháu trai càng ra xa và anh kêu cứu. Anh ấy biết bơi nên tôi tưởng anh kêu cứu là giỡn, chỗ anh đứng cũng không quá sâu. Tuy nhiên, sau đó, tôi bắt đầu sợ và kêu người cứu anh, sóng bắt đầu cuốn anh ra giữa biển.

Lúc đó, có 1 người đàn ông ra cứu anh, nhưng 1 lúc là là trở lại vào bờ. Anh đó nói với tôi rằng: 'Đang kêu cứu, kêu cứu cái gì đó'. Lúc đó tôi mới lấy điện thoại gọi cho người nhà. Đồng thời, tôi đứng đó kêu cứu nhưng không ai xuống cứu anh hết trơn. Tôi phải tự chạy xuống cứu anh, tôi kéo được cháu vào trước, khi nó vào đến bờ là tôi quay lại tìm anh Đăng, nước cao qua đầu tôi.

Tôi phải nói: 'Anh Đăng ơi, anh cho em thấy anh đi anh Đăng' sau đó quay sang thì thấy ảnh nổi trên mặt nước rồi kéo anh vào bờ. Lúc đó mắt anh đỏ hoe, miệng anh trào nước bọt ra và người còn nóng. Ba tôi xuống hô hấp nhân tạo cho anh, anh ọc mì tôm ra do trưa đó cả nhà ăn lẩu, mọi người nghĩ chắc anh còn sống. Nhưng ai ngờ mắt anh trợn lên, tự cắn lưỡi và tôi nhanh chóng để tay mình vào giữa miệng anh, tôi vừa khóc vừa nói: 'Anh ơi đừng có cắn, anh cố lên'.

Ngay lập tức, mọi người đẩy tôi ra nên không còn thấy mặt anh nữa, tôi ngồi cầu Trời mong Trời đừng cướp anh Đăng đi nhưng cuối cùng anh đã không qua khỏi.

Khi anh về nhà, không ai cho tôi gặp anh vì sợ anh lưu luyến không đi được".