Anh Lê Thành Trung là một trong số những nạn nhân bị bắn chết ở sới bạc tại huyện Củ Chi xảy ra hôm 29/1. Hiện gia đình đã lo xong tang lễ cho anh Trung nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên như ngày đầu họ nhận được tin báo.
Xem thêm: Vụ xả súng bắn chết 4 người ở sới bạc Củ Chi: Thông tin mới nhất về tình hình truy bắt nghi phạm
Người thân của nạn nhân Trung kể, anh không có thói quen chơi bài bạc. Hôm 29/1 là lần đầu tiên anh tới vườn nhãn ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi). Anh đến sới bạc này vì được bạn bè rủ vào chơi sau khi ăn giỗ ở gần đó xong. Bình thường, anh Trung chỉ đứng xem người ta chơi tài xỉu, đá gà, không tham gia cá cược bao giờ.
Bố nạn nhân Trung nói: “Hung thủ nổ hai phát súng đầu ai cũng thi nhau chạy nhưng nó không chạy. Có lẽ, nó và hung thủ quen nhau từ trước nên không nghĩ mình sẽ bị bắn. Vậy mà chưa đầy 10 phút sau nó đã không về nữa”.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Trung
Không chỉ gia đình chết lặng khi nghe tin con trai, em trai chết tức tưởi dưới nòng súng của kẻ thủ ác mà hơn ai hết chị Thư (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cũng không khỏi bàng hoàng, chết lặng khi nghe tin chồng sắp cưới đã ra đi mãi mãi.
Theo tìm hiểu, chị Thư và anh Trung yêu nhau được 2 năm và dự định sẽ làm đám cưới sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tết năm nay, chị Thư còn qua nhà chăm sóc bố mẹ anh Chung. Cả nhà đang ăn Tết vui vẻ thì bi kịch ập đến.
Trước hôm xảy ra vụ việc, chị Thư và anh Trung vẫn chở nhau đi chơi, chúc Tết mọi người. Nhưng trưa ngày 29/1, do sức khỏe không được tốt nên chị Thư ở nhà nghỉ ngơi. Khi chị đang thiu thiu ngủ thì thấy điện thoại có cuộc gọi video từ số máy của anh Trung nên vội vã nghe máy.
Đầu dây đằng kia không phải anh Trung mà là giọng một người lạ mặt hốt hoảng nói: “Chị ơi, anh Trung chết rồi”. Lúc ấy chị Thư còn mơ màng nên chưa tin, bụng bảo dạ chắc đứa nào lấy điện thoại của người yêu trêu.
“Lúc đó, tôi vẫn mong đó là một trò đùa, nửa ngờ nửa tin. Tôi bật dậy mặc vội cái áo rồi đi ra khỏi nhà, chạy đến hiện trường theo chỉ dân. Chỉ khi nhìn thấy xác anh tôi mới biết, anh mất thật rồi”, chị Thư vừa kể nước mắt vừa rơi.
Trong nước mắt chị Thư nói: “Làm gì thì anh Trung cũng không thể sống lại được nữa. Làm gì cũng vô ích. Tôi chỉ ước anh ấy tỉnh lại dù chỉ 5 phút cũng được”.

Chân dung kẻ thủ ác
Liên quan đến vụ việc, theo bác sĩ Võ Hòa Khánh – Trưởng phòng Quản lý chất lượng (thuộc bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh) cho biết, nạn nhân duy nhất sống sót đã được phẫu thuật lấy đầu đạn thành công. Người này bị bắn vào chân phải và được chẩn đoán gãy hở nát 1/3 xương đùi.
Hiện nạn nhân này đang được điều trị tại bệnh viện. Phòng bệnh được cảnh sát hình sự canh phòng cẩn mật, không cho người ngoài tiếp xúc để đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân khi hung thủ chưa bị bắt.
Về diễn biến vụ án, chiều 29/1, nghi phạm Lê Quốc Tuấn cùng một người tên Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy, mang súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn (thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).
Tại đây, Tuấn xả súng vào đám đông khiến anh Lê Thành Trung (28 tuổi), Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong. Một nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó là anh Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi).
Chưa dừng lại, nghi can tiếp tục cầm súng xông vào nhà người dân ở đường Dương Thị Phua cướp xe máy Nouvo. Khi chủ nhà chống cự, hắn giơ súng đe dọa và để lại cọc tiền 11 triệu đồng.
Trong quá trình truy đuổi tội phạm, cơ quan chức năng còn tình nghi 0h15 ngày 30/1, Tuấn đã bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi) trên tỉnh lộ 15 đoạn qua xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi) để cướp xe máy Wave.
Đến tối ngày 30/1, Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với đối tượng này. Một số nguồn tin cho hay, có thể Tuấn đã bỏ trốn sang tỉnh Bình Dương. Bởi huyện Củ Chi và thị xã Bến Cát (Bình Dương) nằm giáp nhau.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu